Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở Đắk Hà, Kon Tum

Nghe tiếng khóc, anh Nguyễn Hữu Phúc mở cửa ra thì phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà, người được quấn áo khoác màu đỏ. Xã đã phát thông báo tìm thân nhân cháu bé.
Cháu bé bị bỏ rơi. Ảnh: CTV

Cháu bé bị bỏ rơi. Ảnh: CTV

Chiều ngày 24-2, ông Lê Trọng Hảo, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Mar (huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh bị thân nhân bỏ rơi.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 20 cùng ngày, anh Nguyễn Hữu Phúc (trú tại thôn 3, xã Đắk Mar) nghe tiếng trẻ con khóc trước nhà. Anh Phúc ra trước nhà thì phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được quấn trong chiếc áo khoác màu đỏ. Sự việc được anh báo cho UBND xã Đắk Mar.

UBND xã Đắk Mar đã đưa bé trai đến Trung tâm y tế huyện Đắk Hà chăm sóc. Bé trai nặng khoảng 3,4kg. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe của cháu hiện ổn định.

Ông Lê Trọng Hảo cho biết, sau khi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi, UBND xã Đắk Mar đã ra thông báo tìm thân nhân của cháu bé. Đến 17 giờ cùng ngày, chưa thấy ai đến nhận là thân nhân của cháu bé. Tuy nhiên, có nhiều người đã đến xin nhận cháu về nuôi. Hiện cháu đang được Trung tâm y tế chăm sóc. Sau 7 ngày đăng thông báo tìm thân nhân, nếu không có ai đến nhận thì xã mới triển khai các thủ tục tiếp theo để có hướng chăm sóc, nuôi dưỡng cháu.

Tin cùng chuyên mục