Cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM hỗ trợ đưa đồ đạc người dân lên xe. Ảnh: VĂN MINH
Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, nhờ công tác vận động trên, người ở lại TPHCM yên tâm tiếp tục làm việc, trong khi gia đình, vợ con được đưa về quê an toàn. Ảnh: VĂN MINH
Sáng nay 21-10, tại bến xe miền Tây từ sáng sớm lực lượng quân đội đã phát loa, hướng dẫn người dân lên đúng xe. Ảnh: VĂN MINH
Tại bến xe miền Tây, 475 người dân đã thu xếp đồ đạc xếp hàng chờ lên xe để về quê. Phần lớn người dân về quê là người già, phụ nữ và trẻ em. Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với các đơn vị điểm danh lại lần cuối trước khi đưa người dân lên xe về quê. Nhiều người tỏ ra vui mừng khi được về quê, có nhiều trường hợp lên TPHCM thăm người thân rồi kẹt lại, có người làm việc được vài năm muốn về, cũng có gia đình về quê để giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt….
Người dân về quê được hỗ trợ xét nghiệm Covid-19, thực phẩm trên đường về quê. Ảnh: VĂN MINH
Bà Võ Thị Mai (73 tuổi, quê Sóc Trăng) vui mừng khi đến hôm nay được về quê. Bà lên TPHCM giúp việc nhà được hơn 3 năm. Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bà chưa kịp về quê thì TPHCM thực hiện giãn cách. Đến hôm nay khi nhận được thông tin TPHCM hỗ trợ đưa người dân về quê, bà đã đăng ký với chính quyền địa phương nơi tạm trú để sớm về quê cùng con cháu.
Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân tại bến xe. Ảnh: VĂN MINH
Chị Nguyễn Thị Hồng Anh cho biết, gia đình chị lên TPHCM làm công nhân được hơn 5 năm. Đợt dịch vừa rồi chị và chồng phải tạm ngừng việc do công ty đóng cửa. Ban đầu cả nhà đăng ký về quê nhưng được chính quyền vận động, chồng chị ở lại để tiếp tục làm việc. Còn 3 mẹ con về quê để giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt trong thời gian này. “Đứa nhỏ mới 5 tháng tuổi, còn đứa lớn cũng sắp tới tuổi đi học nên về quê để cháu nó đi học luôn”, chị Hồng Anh cho biết.