Chiều 22-6, một lãnh đạo xã Bông Krang, huyện Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc do ăn củ sắn, trong đó có một trường hợp tử vong.

Trước đó, vào chiều 21-6, khi bố mẹ không có ở nhà, các em H’Ng. D. (9 tuổi), H’U. D. (6 tuổi) và H’Lệ H. D. (3 tuổi, cùng trú tại buôn Ya, xã Bông Krang, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đã rủ nhau nấu củ sắn để ăn. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Y Kơn Du (30 tuổi, bố cháu H’Lệ H. D.) đi làm về thì phát hiện cả 3 cháu nhỏ đều có dấu hiệu bị ngộ độc nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lắk cấp cứu. Sau đó, các cháu H’Lệ H. D. và H’U. D. bị ngộ độc nặng hơn nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường chuyển viện, cháu H’U. D. đã tử vong.
Được biết, đến trưa 22-6, các cháu H’Lệ H. D. và H’Ng. D. đã có tiến triển tốt về sức khỏe, chỉ còn đau nhẹ ở vùng bụng.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Vào mùa bệnh cúm
-
Thêm cánh tay đắc lực cho hệ thống y tế cơ sở
-
Hai cuộc đời tái sinh từ tạng người chết não
-
Ngày 27-6, thêm 637 ca mắc mới, còn 16 bệnh nhân Covid-19 nặng
-
Biến thể phụ BA.5 của Omicron đã xâm nhập Việt Nam, nguy cơ gia tăng ca mắc
-
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn: Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, khả năng bùng phát diện rộng
-
Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, khả năng bùng phát trên diện rộng
-
Đắk Lắk: Bé 4 tháng tuổi tử vong sau khi thở khí dung tại bệnh viện
-
Một bệnh nhân bị xương cá đâm xuyên thủng ruột non
-
Ngày 26-6, cả nước còn 27 bệnh nhân Covid-19 nặng, thêm 7.300 người khỏi bệnh