Chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh bị tường đè 30 phút

Nhiều người dân chứng kiến vụ cháy căn nhà số 9 đường số 10A phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TPHCM), cho biết các chiến sĩ cảnh sát PCCC đã bị tầng 1 của căn nhà bị cháy sập đè và phải chờ xe cẩu mới đưa được các nạn nhân ra ngoài.

>> Hiện trường vụ cháy. Thực hiện: Chí Phước

Hơn 10 giờ ngày 8-9, một xe chữa cháy vẫn tiếp tục bơm nước vào đám cháy để tránh lửa lây lan trở lại. Đến gần 11 giờ cùng ngày, các chiến sĩ cảnh sát PCCC mới thu dọn, ngưng bơm nước dập lửa.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường vụ cháy, căn nhà số 9 đã bị đổ sập hoàn toàn, chỉ để lại một cột trụ đúc bằng bê tông cốt thép. Sàn nhà đổ sập để lại cốt thép, những mảnh lưới B40 bị chảy, đứt.

Theo quan sát, ngôi nhà bị cháy xây dựng khá sơ sài. Một phần tường không được xây dựng mà dựa vào bức tường của ngôi biệt thự số 11 bên cạnh.

Chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh bị tường đè 30 phút ảnh 1 Căn nhà số 9 đã bị đổ sập hoàn toàn. Sự cố đã làm một chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh. Ảnh: KIỀU PHONG
Một chiến sĩ cảnh sát PCCC tại hiện trường, cho biết do khu vực cháy chứa nhiều vải cùng đồ dễ cháy nên dù đã dập tắt, lửa vẫn có thể còn âm ỉ nên phải bơm nước liên tục để đảm bảo dập tắt lửa hoàn toàn.

Ngay sau khi việc bơm nước kết thúc, một chiếc xe cuốc được điều tới hiện trường để tháo dỡ hiện trường phục vụ công tác điều tra, khám nghiệm.

Như đã thông tin, khuya ngày 7, rạng sáng ngày 8-9 một vụ cháy xảy ra ở căn nhà số 9 đường số 10A, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân). Trong quá trình chữa cháy có 3 chiến sỹ Cảnh sát PCCC thương vong.

Chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh bị tường đè 30 phút ảnh 2 Hiện trường vụ cháy khi căn nhà số 9, phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) chưa bị đổ sập. Ảnh: Người dân cung cấp.
 Theo quan sát của PV, căn nhà bị cháy nằm trên diện tích đất rộng 12,5 x 20m thuộc một dự án đã có cách nay trên 10 năm. Người dân khu vực cho biết theo quy hoạch tại khu vực thì người dân không được xây nhà có bề ngang quá 10m (chừa khoảng cách còn lại ít nhất 2,5m). Căn nhà số 9 có quy mô một trệt, một lầu có tường tiếp giáp với biệt thự số 11 và cách tường biệt thự số 7 khoảng 2,5 m.

“Căn nhà số 9 được xây cách nay khoảng hơn 6 tháng, rất tạm bợ. Phần gác đổ giả, lót bằng lưới B40 thay vì đan sắt. Nhà này thường hay đóng cửa và chủ yếu được dùng như nhà kho chứa đồ”, một người dân tại khu vực thông tin.

Cũng theo người dân này, đám cháy được phát hiện vào khoảng 23 giờ ngày 7-9. “Lúc này, một người dân đi ngang căn nhà trên và phát hiện có cháy nên hô hoán. Sự việc ngay sau đó được báo cho lực lượng cảnh sát PCCC. Sau đó, 9 xe cứu hỏa đến hiện trường tiếp cận bơm nước dập lửa”, người dân này kể.

Một người dân khác cho biết, do căn nhà số 9 khóa cửa nên lực lượng chức năng đã phá cửa, đục tường của căn nhà bị cháy để tiếp cận đám cháy. Song song đó, một nhóm cảnh sát PCCC tiếp cận từ căn nhà số 11 (có vách tiếp giáp với nhà số 9) và đục tường để đưa vòi, phun nước dập lửa.

“Trong lúc chữa cháy thì bất ngờ tầng 1 của căn nhà đổ sập đè trúng một số chiến sĩ Cảnh sát PCCC. Nhiều người thấy vậy hô hoán lên, vội vã nâng mảng tường lên nhưng không được. Mãi khoảng 30 phút sau, một xe cẩu đến dỡ phần tường mới đưa được các nạn nhân ra ngoài. Bị đè trong một thời gian dài trong đám cháy nên một người đã không qua khỏi. Hai người còn lại nghe đâu cũng bị thương nặng, lại bị bỏng nữa”, một người dân kể tiếp.

Chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh bị tường đè 30 phút ảnh 3 Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ cháy. Ảnh: KIỀU PHONG
Đứng cạnh hiện trường, hai vợ chồng anh Hoàng Hà Quế (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) không giấu được thảng thốt và bàng hoàng.

“Lúc đó tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe một số tiếng nổ lách tách. Lúc này đám cháy đã bùng phát rồi nhưng do nhà tôi bằng kính nên không phát hiện sớm. Tôi nhìn ra thì thấy lửa bùng lên ở góc dưới nhà. Lúc đó, 2 công nhân bên trong chạy ra ngoài xịt nước máy. Tôi liền hỏi thì họ nói chập điện gây cháy”, anh Quế kể.

Anh Quế cho biết thêm lúc đó lửa đã bùng phát dữ dội và có 4 người lính cứu hỏa đứng ở mái trước nhà xịt nước chữa cháy. Tuy nhiên, do sàn nhà quá yếu kèm sức nóng khiến cả ngôi nhà sập xuống và kéo nguyên mái đằng trước sập theo đè vào nhóm các cán bộ chiến sĩ đang cứu hỏa.

Vợ anh Quế xúc động: “Tôi cùng chồng con tham gia xịt nước cứu hỏa nhưng lửa bốc cao nên không thể chữa được nên nhiều người cố gắng gọi cứu hỏa. Khi các anh lính cứu hỏa đến đến khống chế lửa được một thời gian ngắn thì nhà sập đè. Tội quá!”.

Anh Quế cho biết, căn nhà bị cháy nằm liền kề với nhà của gia đình anh. Dù 2 nhà có khoảng không gian trống (khoảng 2,5m) nhưng vụ cháy gây sập nhà số 9 cũng làm hư hỏng mái kính, đà gỗ và tường nhà cùng hệ thống đèn, camera… với tổng thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh bị tường đè 30 phút ảnh 4 Vụ cháy còn gây thiệt hại nặng cho 2 căn biệt thự bên cạnh, trong đó, căn biệt thự số 11 cao ba tầng và một tầng hầm có khả năng bị ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực. Ảnh: KIỀU PHONG
Trong khi đó, gia chủ căn biệt thự số 11 chị Vân tỏ ra lo lắng vì tường căn biệt thự cao một trệt, ba tầng và tầng hầm của họ bị hư hỏng nặng, có khả năng ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của căn biệt thự.

Ba chiến sĩ cảnh sát PCCC gặp nạn đều thuộc Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân.

Trong đó, Thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi, tiểu đội phó, Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng cảnh sát PCCC quận Bình Tân) đã hy sinh.

Các hạ sĩ Phan Tấn Quốc (24 tuổi) và Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị thương. Cụ thể, hạ sĩ Dũng bị gãy chân, hạ sĩ Quốc bị chấn thương cột sống được chuyển vào Bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Được biết, Thượng úy Phạm Phi Long ở Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) có vợ và con 4 tuổi. Vợ chiến sĩ Long đang mang bầu, sắp sinh.

Tin cùng chuyên mục