
Ngày 7-8, nhận được đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, trinh sát hình sự quận 10 TPHCM đã xác định và bắt giữ các đối tượng giết hại anh Nguyễn Tấn Dũng (SN 1979, Định Quán, Đồng Nai) khi đến nhậu tại quán Phụng Vỹ (số 224-226 Nguyễn Tri Phương, P4, Q10, TPHCM). Điều đáng nói là vụ việc đã không được trình báo công an ngay khi xảy ra (ngày 5-8) và đây không phải là lần đầu tiên xảy ra đánh người…
Đánh người không ghê tay!

1 giờ 30 sáng 5-8-2007, các anh Trương Quang Đức, Nguyễn Ngọc Thuận, Nguyễn Tấn Dũng rời tiệc sinh nhật tại quán Phụng Vỹ (ảnh) và lấy xe ra về nhưng sau đó thay đổi ý định nên quay vào quán nhậu tiếp và bảo nhân viên giữ xe dẫn xe máy trở lại bãi giữ.
Do không đồng ý nên các nhân viên giữ xe và nhóm bạn trên phát sinh cãi vã, anh Nguyễn Ngọc Thuận tát tai nhân viên tên Lê Hoàng Khanh. Chỉ có thế, nhóm nhân viên của Phụng Vỹ ùa ra dùng hung khí tấn công 3 thực khách trên. Tham gia đánh hội đồng còn có Tuấn “bao tử” và tên Nhàn chạy taxi gần đó. Hai tên Lê Thanh Điền và Võ Minh Tuấn đã dùng gậy tầm vông và ly, chai bia đập vào đầu gây chấn thương sọ não-nứt sọ dẫn đến cái chết của anh Dũng.
Các tên Nguyễn Tấn Kỳ, Đặng Văn Dành cũng tấn công và đặc biệt tên Nguyễn Văn Lâm dùng cây đánh thẳng từ trên xuống gây chấn thương đầu và gãy cả xương bả vai của anh Đức. Riêng tên Lê Hoàng Khanh dùng ly cối đập vào đầu anh Thuận. Theo các nhân chứng, tuy các nạn nhân đã bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm nhân viên côn đồ rượt đánh đến gục ngã giữa đường.
Điều dư luận quan tâm là tại quán Phụng Vỹ vào đầu năm 2007, Tòa án Nhân dân quận 10 đã phạt tù 4 nhân viên về tội đánh người gây thương tích. Trước đó, quán Phụng Vỹ có nhiều va chạm với quán nhậu Q.T kế bên dẫn đến đánh nhau.
Còn ai phải chịu trách nhiệm?
Lâu nay, các nhân viên của Phụng Vỹ hầu như đều từ các tỉnh trôi dạt về, được nuôi ăn ở tại quán nên không thể tự tung tự tác nếu không được “sự đồng ý” của ai đó. Sau vụ giết người nêu trên, Công an quận 10 bắt khẩn cấp, tạm giữ Lê Thanh Điền, Võ Minh Tuấn, Võ Văn Lâm và đang củng cố hồ sơ các đối tượng Nguyễn Tấn Kỳ, Đăng Văn Dành, Lê Hoàng Khanh để xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, một cá nhân được các nhân viên côn đồ ở Phụng Vỹ “nghe lời răm rắp” là Nguyễn Tấn Niên, quản lý quán. Đêm xảy ra vụ giết người, Niên đã chứng kiến toàn bộ sự việc và không trình báo công an. Mặt khác trong quá trình điều tra, Niên không hợp tác để tố giác hành vi phạm tội, thậm chí có biểu hiện né tránh và khai báo không đúng sự thật.
Một cán bộ UBND quận 10 cho hay: “Ngay cả chủ quán Phụng Vỹ cũng không coi cơ quan chức năng ra gì và mỗi khi xảy ra chuyện lộn xộn, đều tỏ vẻ quen biết “anh Hai, anh Ba”. Điều này dẫn đến nhân viên của quán coi thường khách, ẩu đả với khách là dễ hiểu”. Trao đổi với PV Báo SGGP, Phó Chủ tịch UBND quận 10 Lê Ngọc Đào cho biết: “Ngoài việc xử lý hình sự các cá nhân gây án, quận 10 đã thành lập tổ giải quyết vụ việc gồm đại diện UBND, công an, viện kiểm sát… và sẽ xử lý vụ việc nghiêm minh, đúng pháp luật”.
Công an quận 10 cũng đã bắt tên Nguyễn Văn Lâm, là nhân viên quán Trăng Đêm gần đó, nhưng cũng dùng cây đập thẳng vào đầu nạn nhân Đức.
Minh Anh