Cụ bà 92 tuổi trở về sau gần 15 năm thất lạc

Lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác đã tìm cách liên lạc để đưa bà Hỏa Thị Kiên (sinh năm 1932, trú tại xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) trở về với gia đình sau gần 15 năm lưu lạc.

Sáng 15-2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, tối 14-2, Công an thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân phát hiện cụ bà đi lạc ở tổ dân phố Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ. Cụ bà không có giấy tờ tùy thân, sức khỏe trong tình trạng suy nhược, mệt mỏi.

cu-ba-that-lac-7730-8669.jpg
Bà Hỏa Thị Kiên được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ, đưa bà trở về với gia đình sau gần 15 năm lưu lạc

Sau đó, Công an thị trấn Sông Vệ đã đưa cụ bà về trụ sở để làm rõ và đồng thời chăm sóc sức khỏe cho cụ bà này. Theo cơ quan công an, do tuổi cao, sức yếu nên trí nhớ của cụ bà không còn minh mẫn, cụ chỉ nói được từ “Đại Lãnh”.

3-7003.jpg
Lực lượng công an bắt xe khách cho bà Kiên về với gia đình

Mặc dù ít thông tin, nhưng Công an thị trấn Sông Vệ đã tích cực xác minh, phối hợp trao đổi thông tin với công an 2 địa phương ở tỉnh Khánh Hòa và Quảng Nam.

Đến 22 giờ 30 cùng ngày, Công an thị trấn Sông Vệ đã được Công an xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cung cấp thông tin về cụ bà và đã liên hệ với người thân cụ bà trên.

Sau đó, thông tin được xác minh làm rõ, cụ bà tên Hỏa Thị Kiên (sinh năm 1932, là công dân của xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Bà Kiên bị lãng trí, bỏ nhà đi đã gần 15 năm, người thân đã tìm kiếm nhưng không có thông tin.

Ngay sau đó, Công an thị trấn Sông Vệ phối hợp Phòng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã liên hệ xe khách đưa bà Kiên về đoàn tụ với gia đình ở Khánh Hòa.

Tìm lại được người mẹ già sau 15 năm thất lạc, bà Hỏa Thị Lệ Dung (con gái bà Kiên) xúc động và thay mặt gia đình vô cùng cảm ơn hành động nhân văn, ấm tình người của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Tin cùng chuyên mục