Đà Nẵng: Chuyện "người lạ tới cổng trường báo tin cha mẹ gặp nạn; phát bóng bay dụ dỗ học sinh" là không có thật

Chiều 1-4, Thượng tá Ngô Văn Công, Trưởng Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, vụ việc "người lạ tới cổng trường báo tin cha mẹ gặp nạn; phát bóng bay dụ dỗ học sinh lên xe" là hoàn toàn không có thật.
Cổng trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)
Cổng trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)

Trước đó, ngày 31-3, Công an phường Hòa Khánh Nam và Công an quận Liên Chiểu nhận được thông tin có người lạ tới cổng trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu) báo tin cha mẹ gặp nạn; phát bóng bay dụ dỗ học sinh lên xe.

Ngay khi nhận thông tin, công an phường Hòa Khánh Nam phối hợp với lãnh đạo trường làm việc với phụ huynh, học sinh lớp 4 được đề cập trong vụ việc.

Đến ngày 1-4, sau khi vào cuộc xác minh, công an phường Hòa Khánh Nam xác nhận hoàn toàn không có sự việc này.

Cùng với sự phối hợp với phụ huynh, học sinh lớp 4 trên đã thừa nhận là câu chuyện này do em bịa ra để gia đình lo lắng và có thể đến đón em đúng giờ tan trường.

Trước đó, một học sinh lớp 4 kể lại cho ba mẹ về việc một người lạ tới cổng trường nói ba của em bị tai nạn và bảo em này cùng đến bệnh viện thăm ba. Tiếp đó, đối tượng lạ tiếp tục dụ dỗ sẽ cho bóng cười nhưng học sinh này cương quyết không đi cùng người lạ.

Vụ việc sau đó được đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin truyền thông, được nhiều người chia sẻ khiến người dân trên địa bàn lo lắng.

Tin cùng chuyên mục