Đạo diễn Nhâm Minh Hiền làm phim tôn vinh nghề làm tranh cát

Màu cát là tâm huyết của đạo diễn Nhâm Minh Hiền thông qua hành trình và số phận của các nhân vật để làm bật lên thông điệp về truyền thống và những bản tính tốt đẹp của người Việt.

Màu cát là dự án đặc biệt với NSƯT, đạo diễn Nhâm Minh Hiền ở nhiều phương diện. Phim được thực hiện trong mùa dịch Covid-19, có thời điểm gần 90% anh em và diễn viên đều phải tạm ngưng để điều trị bệnh. Diễn viên chính Nhật Hạ còn bị viêm ruột thừa và phải mổ cấp cứu khi đang ghi hình trên phim trường.

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền chăm chút cho từng cảnh quay phim "Màu cát"

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền chăm chút cho từng cảnh quay phim "Màu cát"

Ý tưởng thực hiện bộ phim của biên kịch Minh Anh có từ vài năm trước, ban đầu chỉ là câu chuyện nghề và tôn vinh nghệ thuật tranh cát.

Tuy nhiên, sau khi bàn bạc với biên kịch, anh thống nhất viết lại để đưa những câu chuyện đời thực vào một cách khéo léo, lồng ghép vào hành trình đi tìm màu cát, hành trình đi tìm tình yêu đích thực.

Đấu tranh với cái xấu, đấu tranh với bản ngã ích kỷ, thâm độc của trò đời, thông qua đó khắc họa cuộc sống mưu sinh của những nghệ nhân tranh cát một cách chân thật nhất.

Phim là câu chuyện về Hải Yến - cô gái trẻ lớn lên từ một mái ấm tình thương được gia đình làm tranh cát nổi tiếng nhận con nuôi. Cô được cha mẹ nuôi đặt niềm tin và hy vọng sau này, cô con gái nuôi sẽ là người giữ gìn, nối nghiệp nghề tranh cát của gia đình. Tuy nhiên, cô con gái ruột của họ nảy sinh lòng ghen tỵ và tìm mọi cách để hãm hại.

Phim mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống

Phim mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống

"Màu cát mang ý nghĩa là màu của tình yêu, màu của nước mắt, mồ hôi công sức, màu của gió mưa bão tố qua bao đời cha ông ta trên mảnh đất sa mạc hoang vu mưu sinh nhọc nhằn…", đạo diễn Nhâm Minh Hiền chia sẻ.

Được biết, để có những khung hình đẹp nhất, anh và ê-kíp đã dành nhiều tháng ghi hình tại những đồi cát đẹp nhất miền Trung là Nam Cương, Mũi Né, Bàu Trắng, Suối Hồng thuộc hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Trong phim, xưởng tranh Hồn Việt của gia đình cha mẹ nuôi Yến cũng là một ẩn dụ. Không dễ dàng đánh mất Hồn Việt bằng tiền, bằng lòng tham mà quên lời dặn của ông cha. Hồn Việt tuy là một xưởng tranh nhưng đó là sự tự hào của người Việt Nam, dù khó khăn gian khổ vẫn giữ mãi truyền thống tốt đẹp chịu thương chịu khó, dũng cảm, kiên định và tình người, không vô cảm, không giả dối để đổi chác và đánh mất chính mình.

Nhật Hạ đảm nhận vai chính trong phim

Nhật Hạ đảm nhận vai chính trong phim

Vai Yến trong phim được giao cho Yeye Nhật Hạ. Cô cho biết đích thân được đạo diễn mời tham gia vai này với lời hứa "vai rất hay, không phải lúc nào cũng có cơ hội có một vai nữ chính như vậy".

Sau khi đọc kịch bản, Nhật Hạ mới biết vai rất cực, băng rừng lội suối, leo đồi cát, ghềnh đá. Cô muốn tạo hình nhân vật có vẻ ốm nhưng mạnh mẽ, làn da hơi đen rắn chắc. Nữ diễn viên dành thời gian đi tập gym với cường độ rất cao, chạy bộ 45 phút, tập cơ thêm 45 phút mỗi ngày. Bên cạnh đó cô còn tự tay chuẩn bị từng bộ đồ, phụ kiện cho phù hợp với nhân vật.

Cô chia sẻ: "Điều Nhật Hạ ấn tượng nhất với bản thân khi hoàn thành xong bộ phim là mình sẽ không còn sợ khi nghe vai diễn cực lắm.

Vì mình đã dang nắng cả tháng liên tục, lội bộ rất nhiều đồi cát dưới cái nắng biển, tự trượt té ở vách cát đỏ rất cao và bản thân Nhật Hạ thấy cũng bình thường. Mình tin rằng, mình làm được nhiều điều hơn như vậy nữa".

Phim cũng quy tụ nhiều diễn viên tên tuổi tham gia

Phim cũng quy tụ nhiều diễn viên tên tuổi tham gia

Màu cát còn có sự tham gia của: Lương Thế Thành, Ngân Quỳnh, Quốc Tân, Đức Sơn, Thủy Phạm, Hiền Ngô, Lê Ngọc Trinh, bé Thảo Nguyên...

Phim dài 35 tập, lên sóng lúc 19 giờ 45 hàng ngày trên kênh phim Việt SCTV14, từ ngày 7-2.

Tin cùng chuyên mục