Hoa đăng được thả trên sông Thạch Hãn để tưởng nhớ, tri ân anh hùng liệt sĩ
Hoa đăng được các đại biểu, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, người dân và du khách đến từ mọi miền Tổ quốc thắp sáng, thành kính thả xuống sông Thạch Hãn
Đã 50 năm trôi qua nhưng âm hưởng của cuộc chiến đấu 81 ngày đêm mùa hè lịch sử năm 1972 ở Thành Cổ Quảng Trị vẫn vang vọng mãi. Thành Cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn trở thành tượng đài bất tử, mãi là cội nguồn cho những cuộc hành hương ngược dòng lịch sử cho những ai muốn chiêm nghiệm lẽ sống và sự hy sinh cao cả.
Nghi lễ dâng hương, dâng hoa và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được tỉnh Quảng Trị tổ chức thường xuyên vào các ngày rằm âm lịch hàng tháng và các dịp lễ quan trọng của quê hương, đất nước.
Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn hỗ trợ thắp sáng hoa đăng
Cựu chiến binh, người dân và du khách đến từ khắp cả nước về dự lễ thả hoa đăng
Dòng người dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị