Diễn viên ngựa ngốn tới 3 tỷ đồng?!

Diễn viên ngựa ngốn tới 3 tỷ đồng?!
Diễn viên ngựa ngốn tới 3 tỷ đồng?! ảnh 1

Nguyễn Mạnh Tuấn, tác giả kịch bản phim “Trần Thủ Độ và người tình”, chỉ cười ngắm ngựa đẹp trong... tranh Từ Bi Hồng! Ảnh: M.T.

Quyết tâm làm một phim lịch sử cổ trang thật hoành tráng, xứng đáng với lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, Hãng Phim truyện 1 cử người sang tận Quảng Tây, tìm đến trung tâm đào tạo “diễn viên” ngựa của điện ảnh Trung Quốc, để tuyển chọn “ngôi sao” vì trong kịch bản Trần Thủ Độ và người tình có một số cảnh các tướng lĩnh giáp chiến trên mình ngựa, hàng ngàn người ngựa nhà Trần Lý ở Thiên Trường phò Thái tử Sảm tiến về Thăng Long.

Các bạn bên Trung Quốc hết sức nhiệt tình, giúp miễn phí một đạo diễn chuyên về ngựa sang hợp tác, nhưng “diễn viên ngựa” thì phải có cát xê đàng hoàng. Không chỉ đẹp mã, trong số 30 “diễn viên” đoàn ta muốn ký hợp đồng, có 5 chú có khả năng diễn xuất theo chỉ đạo của đạo diễn, như ngã, lăn, chồm, hí, biết tiến, lùi khi giáp chiến, nghe quân reo, pháo nổ không hốt hoảng bỏ chạy, biết thể hiện “nội tâm” v.v…

Nhưng khi soạn thảo hợp đồng, thấy tiền cát xê bình quân 2.000 USD cho mỗi chú trong nửa tháng làm phim ở Việt Nam, chưa kể các khoản khác nhất định phải đi kèm như chịu trách nhiệm làm thủ tục xuất, nhập cảnh, tiền bảo hiểm, tiền vận chuyển, chỗ ở phù hợp, bảo đảm khẩu phần dinh dưỡng đúng khẩu vị, tiền thuê nài ngựa và cascadeur Trung Quốc (vì các “diễn viên” ngựa đương nhiên không biết tiếng Việt)… chắc chắn phải ngốn tới 3 tỷ, “quân ta” chỉ còn biết… ngơ ngẩn.

Tình hình này, Trần Thủ Độ và người tình có khả năng phải trở về với phương án trọng dụng các diễn viên ngựa nghiệp dư quốc nội, chỉ biết đi, đứng và chạy lóc cóc… như trong Đêm hội Long trì, Sương gió biên thùy, Trùng Quang tâm sử, Lục Vân Tiên...

Thế mới biết hoành tráng trong điện ảnh Việt không dễ chút nào!!

THUẬN MINH

Tin cùng chuyên mục