
Hôm qua 1-9, trên một tờ báo có thông tin về việc một nhóm thợ hồ, thi công xây nhà của Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân (TPHCM) Huỳnh Văn Chính, đã đào được túi đựng hàng trăm cây vàng. Dưới đây là ghi nhận của PV báo SGGP xung quanh câu chuyện hy hữu này.
Không phải vàng SJC!?

Ông Lý Văn Đồng, Giám đốc Công ty Xây dựng Hoa Đồng - đơn vị thi công căn nhà 31/2A Kinh Dương Vương, quận Bình Tân của ông Huỳnh Văn Chính khẳng định với PV báo SGGP như vậy vào trưa qua 1-9.
Mặc dù vào thời điểm nhóm thợ đào móng căn nhà này nhặt được túi vàng (sáng 5-4-2006) ông không có mặt tại hiện trường nhưng ông tận mắt thấy số vàng mà một công nhân (trông coi công trường) được nhóm thợ hồ chia cho 4 lượng vàng trong tổng số hàng chục lượng vàng nhặt được.
“Đó là 10 miếng vàng lá loại 2,5 miếng vàng/lượng có màu bên ngoài đen xỉn, hoa văn trên miếng vàng có hình núi non theo kiểu vàng lá ngày xưa chứ không phải vàng SJC như báo đăng sáng nay” - ông Đồng nói.
Ông Đồng còn cho biết thêm, vì đã nhiều lần nâng nền chống ngập nên căn nhà của ông Chính có đến 3 lớp nền, người của Công ty Hoa Đồng chỉ đào móng đến lớp nền thứ hai, lớp còn lại quá cứng không thể tiếp tục đào do vậy phải thuê nhóm thợ đào móng chuyên nghiệp khác thực hiện.
“Tôi nhớ bữa đó là Thanh minh, tôi với một vài anh em trong công ty đi khởi công một công trình khác, người nhà của anh Chính cũng đi cúng Thanh minh nên chúng tôi không có mặt tại hiện trường. Theo lời kể của anh công nhân công ty tôi thì khi nhóm công nhân này cho ép cọc nhồi thì phát hiện có túi đựng vàng trồi lên từ lòng đất. Như vậy gói vàng này phải nằm rất sâu trong lòng đất chứ không phải nằm dưới viên gạch men như thông tin tờ báo nọ. Nhóm công nhân này (có 13 người) đã nhanh chóng chia nhau số vàng nhặt được rồi bỏ việc, khăn gói về quê. Anh công nhân làm cho công ty tôi sau khi được chia 4 lượng cũng xin nghỉ luôn” - ông Đồng kể.
“Không phải tài sản của gia đình tôi!”
Trao đổi với PV báo SGGP, ông Huỳnh Văn Chính cho biết, khoảng 5 ngày sau khi nhóm thợ hồ đào được vàng trong đất nhà ông thì ông mới nhận được tin báo từ ông Lý Văn Đồng. “Không chứng kiến tận mắt và chỉ nghe kể lại, hơn nữa tôi nghĩ đó là số vàng không phải là tài sản của gia đình mình nên tôi không quan tâm lắm. Nghĩ vậy nên tôi không trình báo công an mà chỉ làm tường trình vụ việc gửi Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Tân. Trong bản tường trình tôi cũng khẳng định số vàng ấy, nếu có thật, thì cũng không phải là tài sản của gia đình tôi” - ông Chính nói.
Ông cho biết thêm, căn nhà nói trên có diện tích 54m2, ông được Hợp tác xã Mua bán huyện Bình Chánh chuyển nhượng lại vào năm 1992 và gia đình ông sinh sống ổn định cho đến đầu năm 2006 thì tháo dỡ để xây dựng lại do nhà xuống cấp. Việc xây dựng căn nhà ông Chính giao thầu trọn gói cho Công ty Hoa Đồng với giá 380 triệu đồng, trong thời gian xây dựng, gia đình ông Chính đến ở nơi khác, giao cho một người bà con trông coi, theo dõi nhà thầu thi công.
Rõ ràng, thông tin trên báo chí đăng tải “hàng trăm cây vàng dưới nhà ông phó chủ tịch quận” và “có thể gia chủ đã… bỏ quên khi dọn nhà” khiến ông Chính rất bức xúc. Ông nói: “Cách đây không lâu nhà tôi bị trộm vào lấy mất chiếc xe gắn máy. Đó là tài sản do mình làm ra bị mất cắp nên tôi báo ngay công an nhờ các anh bên ấy truy tìm giúp. Nếu số vàng kia là tài sản của gia đình chẳng lẽ chúng tôi lại có thể quên một cách dở hơi như vậy. Thậm chí lại ngồi yên nhìn người khác chia nhau xài mà không đề nghị phía công an truy tìm, thu hồi lại? Đó không phải là tài sản của gia đình tôi nên tôi thấy chẳng cần thiết phải thưa gửi làm gì. Báo chí đưa như vậy ảnh hưởng đến uy tín của tôi và gia đình ghê lắm…”.
Về thông tin nhóm công nhân đào được vàng trong nhà ông phó chủ tịch quận, hôm qua, Trưởng Công an phường An Lạc quận Bình Tân Hồ Văn Ngóng cho biết chỉ vừa biết được qua báo chí chứ vụ việc không thấy có ai trình báo cả.
NGUYỄN VINH