Dọn nhà, dọn lòng

Tờ lịch trong nhà cứ vơi, ngày trôi dần vào những khoảnh khắc cuối năm, đâu đó người ta lại chộn rộn nhắc nhau: “Tết tới nơi rồi!”. Mạng xã hội được dịp bắt trend (trào lưu) khoe hình dọn nhà, người lau bàn ghế, người dọn bếp, xếp lại tủ quần áo. Vài người hóm hỉnh, tếu táo với nhau “ngày hội toàn dân dọn nhà”, cũng không sai bởi mạnh ai nấy lau dọn để năm mới cửa nhà thật tươm tất, mới mẻ. 

Lớp trẻ cuối năm thi nhau “đập hộp” mấy món đồ mới mua từ thời trang tới phụ kiện công nghệ, rồi thi nhau khoe lên mạng xã hội. Người lớn, nhất là những người “muôn năm cũ”, thì cứ khư khư với mớ kỷ niệm đã gắn bó vài năm và cũng có khi là gia tài cả một thanh xuân, nên dẫu đồ cũ có hư hao cũng chẳng đành bỏ đi.

Cuối năm luôn có chút gì đó thật vội vàng và suy tư trong mỗi người. Ảnh: TRƯƠNG MINH
Chuyện dọn nhà cuối năm nhiều khi cũng cười ra nước mắt, có nhà ông chồng tánh nóng nảy, bà vợ không nhịn được, thế là cãi nhau một trận linh đình cũng chỉ vì mấy món đồ cũ giữ hay bỏ đi. Mấy cô mua ve chai mùa này coi như vào vụ, ghé ngang nhà nào đang dọn dẹp thì thể nào cũng có vài món bỏ đi, có người hào phóng cho cả mớ đồ cũ để đỡ chật nhà.

Đồ đạc là thế, không dùng nữa hay hư hỏng thì dễ dàng thay cái mới nhưng còn kỷ niệm thì chẳng biết cách nào để bù vào, cũng vì thế mà cuối năm người ta hay dùng dằng chuyện mấy món đồ cũ trong nhà. Những món đồ không dùng tới, thậm chí có cái đã méo mó, hư hỏng nhưng có khi cả chục năm vẫn cứ ở yên một góc nhà, bởi người ta tiếc cái kỷ niệm đã gắn với nó mà chẳng nỡ lòng... 

Sau những phút tất bật chuyện nhà chuyện cửa, chuyện cơm áo gạo tiền, đâu đó giữa những vội vàng chạy đua với thời gian, người ta cũng bắt đầu thu dọn lòng mình để đón tết. 365 ngày, không dài cũng không ngắn, đủ để người ta có khoảng thời gian nhìn lại và dặn lòng mình cố gắng nhiều hơn trong năm mới sắp đến.

Năm dài tháng rộng, người trong nhà cũng có lúc hục hặc thì chuyện va chạm, gây cãi bên ngoài làm sao tránh khỏi. Nhiều người cũng tranh thủ cuối năm mà làm huề, xí xóa hết những những lần không vui, bởi một năm mới đến, người ta chỉ muốn giữ lại nụ cười, giữ thêm một người bạn bên cạnh chứ lỗi phải làm chi cho nặng lòng.

Mạng xã hội, người trẻ thi nhau tổng kết năm, nào là chuyện làm được, chuyện còn dang dở, những kế hoạch đành gia hạn thêm một năm nữa… Có lẽ năm này, khi nhìn lại người ta chỉ cần bình an là đủ và sau những tháng liền chịu giãn cách xã hội để chống dịch, mình và những người thân bên cạnh vẫn còn cười nói với nhau là cả một hạnh phúc lớn. Một cái tết nữa phải chịu cảnh xa nhà, bạn đại học của tôi chỉ cười trừ: “Đành vậy thôi, năm này ăn tết xa quê, dọn sẵn lòng mình đợi tình hình dịch dã êm êm thì về”.

Ảnh hưởng của dịch là điều thấy rõ và không thể tránh khỏi, nhưng ở một góc nào đó, ít nhiều có những thay đổi nhất định với mỗi người. Cái tết năm nay, người ta biết quý nhau hơn khi đã cùng đi qua khó khăn, biết trân trọng giây phút hiện tại và vị tha những lỗi lầm. Một cái tết ảnh hưởng bởi dịch nhưng cũng nhiều giá trị để trái tim mỗi người thêm một nhịp thổn thức khi xuân về. Dọn nhà đón tết và dọn lòng mình để bắt đầu năm mới với yêu thương, chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục