Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ (30-4 và 1-5) kéo dài 4 ngày, dòng người từ các địa phương bắt đầu đổ về Đà Lạt.
Trái ngược với bầu không khí vắng vẻ vào buổi sáng và trưa, đến cuối giờ chiều, lượng phương tiện lớn ùn ùn đổ về Đà Lạt.
Tại cửa ngõ phía Nam như đèo Prenn, Mimosa hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau vào TP Đà Lạt. Do các nhà xe chưa hoạt động bình thường trở lại nên phần lớn lượng phương tiện được các gia đình tự lái đi du lịch, như xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, xe máy...
Lượng phương tiện chủ yếu đến từ các địa phương như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hoà…
>>> Báo SGGP Online ghi nhận tình hình du khách tại Đà Lạt trong ngày 30-4:
Sáng 30-4 đường phố Đà Lạt khá vắng phương tiện và du khách. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Các khu điểm du lịch chỉ lác đác một số nhóm du khách lẻ vào tham quan trong sáng 30-4. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Đến chiều cùng ngày, lượng khách bắt đầu tăng nhanh. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Cửa ngõ TP Đà Lạt với hàng dài phương tiện nối đuôi nhau. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát trật tự đứng chốt điều tiết phương tiện ngay cửa ngõ TP Đà Lạt trong chiều 30-4. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Một số dịch vụ trên địa bàn đón khách trở lại sau nhiều ngày đóng cửa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Du khách tập trung đông tại Quảng trường Lâm Viên chiều 30-4. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Nhiều người vẫn không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn. Du khách tập trung đông tại Quảng trường Lâm Viên chiều 30-4. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Hàng dài phương tiện cá nhân gửi tại bãi xe. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Người dân và du khách lưu thông trên đường quanh bờ hồ Xuân Hương (Ảnh chụp chiều tối 30-4). Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Bộ Chính trị xác định xây dựng “đường sắt TPHCM - Cần Thơ” đi qua TPHCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ là một trong những dự án trọng điểm quốc gia trong quá trình phát triển của TPHCM.
- Du lịch xứ mình gần đây được nhiều du khách nội tăng thiện cảm. Những điểm đến được chăm chút kỹ càng đã hút nhiều khách đến chơi. Tết luôn là một dịp quan trọng. Nhưng các lễ hội tháng Giêng âm lịch cũng là điểm nhấn đầy màu sắc. Rồi nối tới mùa hè, du lịch sẽ giữ được sự sôi động liền mạch. Nguồn thu đều đặn sẽ là chỗ dựa hồi phục cho ngành “công nghiệp không khói”.
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kịch - Sinh năm 1926, ngụ tại số 46 đường Trịnh Thị Gắt, tổ 4, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM. Đã từ trần lúc 15 giờ ngày 1-2-2023.