Ghi chép: Hải trình không thể nào quên

Hải trình 15 ngày mang quà tết ra các nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đã để lại trong chúng tôi muôn vàn cảm xúc: háo hức có, tiếc nuối có, yêu thương và nể phục có. Cảm ơn vì đã cho đoàn công tác được gặp các anh - những chiến sĩ nhà giàn DK1.

Đúng 9 giờ sáng 9-1, tàu Trường Sa 04 chở đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và phóng viên báo, đài đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam. Sau 2 ngày 1 đêm ra khơi, đoàn đến nhà giàn đầu tiên.

z5145477957544-4ee2aee294951b20db228c90d2c82cbe-2540.jpg
Nhà giàn DK1/15, nhà giàn đầu tiên của hải trình hơn 2.000km

Cố hết sức chuyển quà cho nhà giàn

Sáng 11-1, tàu neo gần nhà giàn DK1/15, cụm Phúc Nguyên. Tại đây, đoàn tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ hải quân ưu tú đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Giữa trời, biển, thềm lục địa, Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân đọc bài tưởng niệm: "Vào thời khắc giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc, các đồng chí đã tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; bám trụ đến cùng, chấp nhận hy sinh vì Tổ quốc. Một cái chết để muôn ngàn lần sống, một cái chết rực khí phách kiên cường, sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới".

Sau đó, đoàn công tác thả lễ vật và những cánh hạc giấy xuống biển, để gió và sóng nước mang tấm lòng từ đất liền gửi đến các anh. Mong anh linh các anh chứng giám, tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta, quân đội ta.

l52a6724-34.jpg
Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm

Lúc này, sóng mạnh cấp 5, cấp 6. Tàu dập dềnh chao đảo, từng đợt sóng ập vào mạn tàu, mạnh mẽ biến nước biển trong xanh thành màu bọt trắng. Mọi người phải nắm tay nhau mới giữ được thăng bằng.

Đây cũng là lúc chúng tôi nhận được thông tin tiếc nuối, hụt hẫng. Do sóng gió quá to, không thể tiếp cận nhà giàn nên đoàn buộc phải dùng phương án chuyển quà qua dây, chúc tết qua bộ đàm.

img-9661-7031.jpg
img-9637-3569.jpg
Các chiến sĩ tàu Trường Sa 04 buộc quà chuẩn bị thả xuống biển

Các chiến sĩ trên tàu bắt đầu bọc những cành quất, lá dong, trái cây... vào nhiều lớp túi bóng, cột chặt vào dây thành một chuỗi dài thả trôi xuống biển. Từng đợt sóng đánh mạnh, một số túi bóng bung ra, bị ướt... nhiều đại biểu của đoàn công tác vừa động viên các anh, vừa lén giấu đi những giọt nước mắt.

l52a6954-7316.jpg
Chuyển quà sang nhà giàn bằng dây

"Cố lên các đồng chí ơi, cố hết sức chuyển quà cho nhà giàn", giọng của Trung tá Nguyễn Tấn Hạnh, Hải đội trưởng Hải đội 811, Lữ đoàn 125 Hải quân, Chỉ huy hành quân tàu Trường Sa 04 phát qua loa thông báo, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ.

img-9745-4656.jpg
Các chiến sĩ kéo quà lên nhà giàn

Bên kia nhà giàn, các anh đã xếp thành hàng, sẵn sàng kéo hàng hóa lên. Gió mạnh tạo ra không biết bao nhiêu con sóng bạc đầu, chỉ biết có những lúc sóng lên cao quá, hàng hóa sắp vào đến nơi lại trôi ra xa. Các anh lại phải hì hục kéo từ đầu. Phóng viên Ngân Giang (Báo Hà Tĩnh) đứng trên tàu nhìn sang, nước mắt đã rơi: "Kéo như vậy nặng lắm, chắc các anh mệt lắm".

Cuối cùng, sau mấy tiếng vật lộn với gió mạnh và sóng biển, hàng hóa cũng đã được kéo lên nhà giàn. Bên kia, các chiến sĩ giơ hai tay vẫy chào và gật đầu cảm ơn...

Cách chuyển quà đặc biệt lên các nhà giàn DK1

Mong những cái ôm

Trên cabin, sau khi kết nối với nhà giàn qua bộ đàm, Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân chia sẻ: "Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng do điều kiện thời tiết sóng gió to, đoàn công tác không lên nhà giàn gặp các đồng chí được. Thay mặt Đảng ủy, BTL Vùng và đoàn công tác xin thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/15 năm mới mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

l52a7006-2507.jpg
Đại tá Trần Hồng Hải chúc tết cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn qua bộ đàm

Đáp lời, Thiếu tá Lê Ngọc Tuấn, Chính trị viên nhà giàn DK1/15 xúc động, cảm ơn đoàn đã không ngại khó khăn, vượt sóng gió mang tình cảm từ đất liền ra thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đồng chí hứa với Thủ trưởng Vùng 2 sẽ luôn bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần cho nhân dân cả nước đón xuân vui tươi, hạnh phúc.

Sau đó, các đại biểu trong đoàn công tác có cơ hội giao lưu với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Các phóng viên báo, đài, ca sĩ hát vang bài hát "Lính nhà giàn đón xuân": Sóng gió mặc sóng gió/lính nhà giàn bọn tôi ở đó/chông chênh mặc chênh chông/ lính nhà giàn chẳng sợ bão giông..."

Buổi giao lưu kéo dài đến quá trưa, không ai muốn dừng cuộc trò chuyện. Và chúng tôi cũng biết, trong thời tiết biển động, sóng gió to, chúng tôi chỉ có thể gửi ngàn yêu thương qua bộ đàm, chúc các anh năm mới nhiều sức khỏe, công tác tốt.

Đoàn lại tiếp tục hải trình, và sóng biển vẫn cuồn cuộn dội vào chân các nhà giàn DK1/11, DK1/14. “Không còn cách nào khác nữa rồi, vẫn phải buộc dây kéo quà lên nhà giàn thôi”, Thiếu tá Nguyễn Duy Tuyên, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân rơm rớm nước mắt khi nhìn về các chiến sĩ ở bên kia nhà giàn. Đằng sau gương mặt rắn rỏi của người chiến sĩ hải quân là vô vàn tình thương dành cho đồng chí, đồng đội.

“Anh em ở đây xa gia đình, thiếu thốn tình cảm nên có người ra thăm là quý lắm. Mình mang quà ra thấy háo hức, còn anh em không chỉ mong chờ cành quất, cành đào mà chờ được gặp chúng ta, chờ những cái ôm từ đất liền. Không lên được nhà giàn phải chịu thôi, các anh ở trên đó, chủ quyền của mình, mình phải giữ”, từng lời của Thiếu tá Tuyên như chất chứa tất cả sự tiếc nuối, nghẹn ngào.

Ngày 13-1, chúng tôi đến nhà giàn DK1/12. Qua bộ đàm, đoàn công tác có dịp trò chuyện với Đại úy Nguyễn Văn Phúc, Chỉ huy trưởng nhà giàn. Đại úy Phúc kể, các anh em đã chuẩn bị đầy đủ lá dong, gạo nếp, thịt lợn... để đón tết. Anh cũng không quên nói thêm, tuy chuẩn bị đón tết nhưng anh em trên nhà giàn vẫn luôn đặt công tác chuẩn bị trực sẵn sàng chiến đấu lên hàng đầu.

Trên cabin, chúng tôi hỏi các chiến sĩ nhà giàn DK1/12 về món quà mong muốn nhận được nếu có đoàn công tác lên được nhà giàn. "Một cái ôm", Đại úy Phúc nói. Nghe xong, chúng tôi hứa với các anh, nếu lần sau có dịp quay lại sẽ ôm các anh thật chặt - những cái ôm ấm áp từ đất liền thân yêu.

Thượng úy QNCN Lã Thị Thu Trang (Báo Quốc phòng Thủ đô), chia sẻ: "Chưa bao giờ tôi cảm thấy khoảng cách hơn 100 mét lại xa đến vậy. Nhìn thấy đó, vẫy tay chào các anh đó nhưng lại không thể tận tay ôm các anh, không thể tận tay trao cho các anh những món quà của đồng bào. Nghẹn ngào quá".

img-9809-5042.jpg
Hẹn gặp lại, các chiến sĩ thân yêu

Cứ mỗi lần tàu chuẩn bị nhổ neo, các chiến sĩ nhà giàn lại xếp thành hàng, mang cờ Tổ quốc ra vẫy chào chúng tôi. Các anh cứ vẫy mãi cho đến khi chúng tôi khuất xa, nhìn các anh chỉ còn một chấm nhỏ… Đoàn công tác nhiều người vỡ òa, không kìm được mà bật khóc. Bao nhiêu tình yêu thương của chúng tôi, xin gửi lại các anh.

Đón xuân trên thềm lục địa

Nhà giàn DK1/10 tại bãi cạn Cà Mau là nhà giàn duy nhất đoàn công tác có thể lên thăm, chúc tết trực tiếp. Ngày 16-1, tàu neo trong tiết trời nắng đẹp, biển êm, chúng tôi đã lần đầu tiên được đặt chân lên nhà giàn DK1, tượng đài thiêng liêng giữa biển trời Tổ quốc.

l52a7105-1314.jpg
Trang trí tết trên nhà giàn DK1/10

Sau khi nghe Đại tá Trần Hồng Hải chúc tết, đoàn công tác và các chiến sĩ nhà giàn bắt đầu trang trí tết, gói bánh chưng. Tiếng nói, tiếng cười tràn ngập và anh em như đã thân từ lâu lắm.

l52a7465-4899.jpg
Không khí gói bánh chưng đầm ấm, sum vầy

Theo Thượng úy Nguyễn Phùng Hải, tết ở nhà giàn các chiến sĩ cố gắng tổ chức các hoạt động vui chơi giống ở đất liền như: hái hoa dân chủ, giao lưu văn nghệ, chơi trò chơi.

"Đêm 30, các anh em quây quần lại nghe thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch nước, Thủ trưởng vùng rồi gọi về cho người thân. Không khí ấm áp như một gia đình", Thượng úy Nguyễn Phùng Hải chia sẻ.

l52a7316-7176.jpg
Một mùa xuân mới lại về trên nhà giàn DK1/10

Đại úy Nguyễn Đình Đức, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/10 xúc động khi nhận được từng cành quất, trái cây chưng tết, nhu yếu phẩm... là tình cảm của khắp mọi miền Tổ quốc gửi gắm ra nhà giàn. Anh cho biết, đây là nguồn động lực lớn lao để cán bộ, chiến sĩ nhà giàn tiếp tục động viên, bảo ban nhau thực hiện tốt nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

l52a7374-333.jpg
Các chiến sĩ giao lưu văn nghệ tại nhà giàn

Thiếu úy QNCN Phan Việt Đức (sinh năm 1998, quê Hà Tĩnh) rất háo hức được đón tết đầu tiên trên biển. Anh Đức kể, đến thời điểm hiện tại, anh đã hoàn toàn thích nghi và luôn trân trọng nhiệm vụ thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió.

"Lúc đoàn chưa lên, tôi có gọi điện về cho gia đình khoe tí nữa có đoàn công tác lên thăm, chúc tết. Không ngờ mọi người thật sự mang không khí tết như ở đất liền lên cho chúng tôi, rất vui và hạnh phúc. Cảm giác như đang được ở nhà quây quần bên người thân, cùng nhau đón chào năm mới", Thiếu úy Đức chia sẻ.

Một mùa xuân mới nữa lại về. Chúng tôi cùng các anh - những chiến sĩ nhà giàn DK1 luôn có niềm tin với mùa xuân của đất nước, mùa xuân của những thắng lợi mới đang chờ phía trước. Mong các anh luôn chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc thân yêu.

Tin cùng chuyên mục