Giá tăng, vai người nghèo càng nặng hơn

Giá tăng, vai người nghèo càng nặng hơn

Tôi làm hộ lý ở Bệnh viện Phú Nhuận, chồng tôi làm công nhân công trường. Lương tháng của hai vợ chồng cộng lại cũng chỉ trên dưới 3 triệu đồng nhưng phải lo tất tật mọi thứ trong gia đình và 4 đứa con đang đi học từ mẫu giáo đến lớp 12. Trước đây với đồng lương như thế, gia đình tôi dễ thở một chút.

Giá tăng, vai người nghèo càng nặng hơn ảnh 1

Nhưng nay tiền trọ tăng thêm 100.000 là 1.200.000 đồng cả điện-nước. Mở mắt ra là thấy mấy chục ngàn đồng tiền nhà. Lúc trước chỉ 30.000 đồng thức ăn, cả nhà 6 người ăn cả ngày nhưng nay phải chi đến 50.000 đồng, mà chỉ riêng tiền rau đã chiếm 10.000 đồng. Người Việt Nam mình hay ăn rau, nhưng giờ một bó mồng tơi 3.000 đồng đếm được từng cây, con bé lớn nhà tôi bảo “chắc mai phải mua thêm 2.000 đồng rau, chứ như vậy ăn sao đủ”; gas từ 168.000 lên 225.000 rồi 252.000 đồng/bình; gạo cũng từ 5.500 tăng lên 6.500 đồng… Lúc trước đổ 20.000 đồng xăng đi được 4-5 ngày, nhưng nay mới 3 ngày đã hết veo.

Trước đây, tôi đi làm rồi ăn cơm bình dân ở căn tin bệnh viện 7.000 đồng nhưng nay đã tăng lên 10.000 đồng, nên tôi và nhiều chị em làm cùng phải mang cơm ở nhà đi ăn. Tôi tiết kiệm, mua tằn tiện một ngày khoảng 30.000 đồng thức ăn như lúc trước, nhưng ăn được nửa bữa. Thấy con vẫn chưa no nên mua thêm vài cái trứng chiên thêm cũng mất thêm chục ngàn đồng, đâu cũng vào đấy. Hai bóng điện của cả nhà giờ đã được “giảm tải” đi một cái trong nhà vệ sinh để tiết kiệm điện…

Những người có thu nhập thấp như chúng tôi, mỗi ngày mồ hôi chảy ròng ròng mới kiếm được vài chục ngàn đồng, mà giá cả tăng đột biến như vậy làm sao chúng tôi kịp trở tay. Không ai bảo ai, đứa lớn học lớp 12 đi học bổ túc ban đêm, ban ngày đi làm tạp vụ kiếm thêm vài trăm ngàn đồng phụ bố mẹ, chồng tôi nhiều đêm 2 giờ sáng mới về đến nhà, làm việc nặng nhọc suốt. Tôi cũng đã làm 10 tiếng liên tục thay vì 8 tiếng như trước đây… Và như vậy, giá lên chừng nào vai của vợ chồng tôi nặng thêm từng ấy! 

H.B ghi
(Chị Đinh Thị Lan, 36 tuổi, phường 22
Bình Thạnh – TPHCM)

Tin cùng chuyên mục