Gieo tình yêu quê hương trong các em nhỏ

Chiều 30-8, tại Thành Đoàn TPHCM (Số 1, Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải hội thi sáng tác văn học dành cho thiếu nhi lần 6 năm 2023 với chủ đề “Quê hương em biết bao tươi đẹp” do Hội đồng Đội TPHCM phối hợp cùng ấn phẩm Khăn quàng đỏ, Nhi đồng TPHCM tổ chức.
Các tác giả nhận giải nhất tại hội thi sáng tác văn học lần 6 năm 2023
Các tác giả nhận giải nhất tại hội thi sáng tác văn học lần 6 năm 2023

Được phát động từ ngày 1-3 đến ngày 15-8, hội thi sáng tác văn học chủ đề “Quê hương em biết bao tươi đẹp” năm nay đã nhận được 5.327 tác phẩm (gồm 3.309 tác phẩm văn xuôi và 2.018 tác phẩm thơ). Ngoài các thí sinh ở TPHCM, ban tổ chức còn nhận được bài tham dự của các em từ các tỉnh: Bình Dương, Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An và Tiền Giang.

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, ấn phẩm Khăn quàng đỏ, Nhi đồng TPHCM đã luôn đồng hành cùng các bạn thí sinh. Câu lạc bộ Sáng tác Văn học thường xuyên họp mặt, để các bạn yêu thích văn học được giao lưu, trao đổi, học tập với nhau. Qua đó giúp các em dần nâng cao khả năng sáng tạo ngôn ngữ, trang bị kỹ năng sáng tác văn xuôi, cách khai thác đề tài…

Trao giải cho các tác giả đoạt giải nhì

Trao giải cho các tác giả đoạt giải nhì

Quê hương là một đề tài rộng và quen thuộc, để viết hay thật không dễ với ngay cả người lớn. Tuy nhiên, qua từng trang viết, các em đã mang đến những đề tài gần gũi trong cuộc sống, những hình ảnh tươi đẹp và thân thương về quê hương của mình. Những sáng tác tham gia hội thi lần này đưa người đọc đi “du lịch miễn phí” khắp nẻo đường đất nước, từ phố thị đến làng quê, thăm nhiều danh lam thắng cảnh, nếm trải phong vị ẩm thực riêng có của mỗi vùng miền.

Chính vì vậy, có thể nói rằng, chủ đề “Quê hương em biết bao tươi đẹp” đã phần nào khơi gợi trong các em tình yêu, niềm tự hào về quê hương của mình. Để từ đó, những cảm xúc trong veo, hồn nhiên ấy một lần nữa được truyền sang người đọc, gieo lên tình yêu, nỗi nhớ dành cho quê hương mình, giống như nhà thơ Cao Xuân Sơn, thành viên Ban Giám khảo nhận xét: “Một góc phố, con sông, một ngọn núi, cánh đồng, nhỏ hơn là một con đò, cây đa, một bờ lau, bãi sậy, thậm chí một tiếng chim, một cánh chuồn, một mùi cỏ dại không tên, một hương trái chín xa lắc xa lơ trong ký ức… hết thảy đều có thể thổi bùng ngọn lửa nhớ thương”.

Nhà văn Phương Huyền, thành viên ban giám khảo chia vui cùng em Hứa Minh Đăng, giải nhất văn xuôi bảng B

Nhà văn Phương Huyền, thành viên ban giám khảo chia vui cùng em Hứa Minh Đăng, giải nhất văn xuôi bảng B

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Ngọc Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó ban Thiếu nhi Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố, chia sẻ: “Tình yêu quê hương luôn ở sẵn đâu đó trong tim mỗi chúng ta. Như mạch nước ngầm trong vắt, sâu thẳm, chỉ cần ai đó khẽ khơi gợi, cảm xúc sẽ tuôn trào. Hội thi sáng tác văn học với chủ đề “Quê hương em biết bao tươi đẹp” chính là cách mà người lớn khơi mạch cảm xúc trong suy nghĩ của các em. Và người lớn đã thật hạnh phúc được lắng nghe, cảm nhận tình yêu ấy dạt dào trong tim các em”.

Trao Bằng khen cho 3 đơn vị có số thí sinh tham gia nhiều và bài dự thi có chất lượng tốt, gồm: Hội đồng Đội quận 6, Hội đồng Đội quận 12 và Hội đồng Đội quận 8

Trao Bằng khen cho 3 đơn vị có số thí sinh tham gia nhiều và bài dự thi có chất lượng tốt, gồm: Hội đồng Đội quận 6, Hội đồng Đội quận 12 và Hội đồng Đội quận 8

Sau thời gian đọc và thẩm định nghiêm túc, ban giám khảo đã chọn được 204 tác phẩm vào vòng Chung khảo, từ đó chọn ra 44 tác phẩm xuất sắc nhất đoạt giải thưởng của hội thi năm nay.

Hội thi được chia thành hai bảng: A (dành cho khối Tiểu học) và B (dành cho khối THCS).

Kết quả bảng A: giải nhất thơ thuộc về em Nguyễn Ngọc An Khuê (Lớp 2A4 trường TH Vinschool Golden River, quận 1), giải nhất văn xuôi thuộc về em Hoàng Đỗ Anh Duy (Lớp 3/3 trường TH Tân Phú, TP Thủ Đức).

Kết quả bảng B: giải nhất thơ thuộc về em Bùi Vũ An Mai (Lớp 7A3 trường THCS Hoa Lư, TP Thủ Đức), giải nhất văn xuôi thuộc về em Hứa Minh Đăng (Lớp 8/1 Trường THCS Nguyễn Văn Bé, quận Bình Thạnh).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho mỗi bảng.

Em Trương Đức Quang - giải ba văn xuôi bảng B chia vui cùng cậu em trai của mình

Em Trương Đức Quang - giải ba văn xuôi bảng B chia vui cùng cậu em trai của mình

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao bằng khen dành cho 3 đơn vị có số thí sinh tham gia nhiều và bài dự thi có chất lượng tốt, gồm: Hội đồng Đội quận 6, Hội đồng Đội quận 12 và Hội đồng Đội quận 8.

Tin cùng chuyên mục