Hành trình sản xuất khắc nghiệt của "Tết ở làng Địa Ngục"

Để tái hiện chính xác nhất ngôi làng địa ngục như miêu tả trong tiểu thuyết gốc, đoàn làm phim đã mất nhiều thời gian tìm kiếm và công sức dựng bối cảnh giữa những ngọn núi cheo leo ở Hà Giang.

Trong quá trình sản xuất Tết ở làng Địa Ngục, thử thách khó nhất của đoàn làm phim là chọn một bối cảnh có thể tái hiện không khí âm u và rùng rợn của tiểu thuyết gốc.

Ê-kíp đã mất thời gian dài khảo sát, đi qua 14 ngôi làng tìm nơi có thể trở thành làng Địa Ngục nhưng không thu được kết quả.

“Đó là ngày thứ 10, khi chuẩn bị về TPHCM, chúng tôi tình cờ được một thanh niên người Mông chỉ cho một ngôi làng ít người tới” - đạo diễn Trần Hữu Tấn kể.

Bộ phim có bối cảnh chính tại Hà Giang

Bộ phim có bối cảnh chính tại Hà Giang

Trong nỗ lực cuối cùng, cả đoàn làm phim đã vô cùng bất ngờ khi ghé thăm làng Sảo Há (Hà Giang), nơi này được mô tả giống với làng Địa Ngục trong sách đến 99%.

Tìm được bối cảnh đã khó, phục dựng lại ngôi làng đúng theo tiểu thuyết lại càng thử thách hơn. Cả ê-kíp phải sống trong điều kiện 3 không: Không điện, không nước, không chỗ ở dưới thời tiết lạnh giá. Sóng điện thoại cũng không phủ tới nơi này.

Theo quản lý hậu cần của đoàn phim, để có nước sinh hoạt, ê-kíp phải vận chuyển từ thị trấn cách điểm quay tới 15km. Sau đó, tải đường nước lên gần 3.000m, đi qua 2 ngọn đồi, độ cao 2.000m.

Có những ngày nước bơm từ chân núi lên bị khan hiếm, đội hậu cần phải thay nhau đun nước liên tục 4-5 tiếng để đảm bảo cho các diễn viên có thể tắm rửa, tẩy trang.

Điều kiện sản xuất bộ phim vô cùng khắc nghiệt

Điều kiện sản xuất bộ phim vô cùng khắc nghiệt

Điều kiện thiếu thốn, các diễn viên và thành viên đoàn phim phải cùng sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc dưới những chiếc lều bằng bạt dựng tạm bợ giữa thời tiết giá rét.

Vì trang phục của nhân vật trong phim không đủ giữ ấm, rất nhiều túi chườm nước nóng, thau than nhóm lửa liên tục được chuẩn bị và tiếp tế tới diễn viên, đảm bảo thân nhiệt ổn định cho tất cả.

NSƯT Phú Đôn kể, trong điều kiện rất khó khăn, đoàn bắt đầu quay phim vào ngày cực kỳ rét buốt. Có những hôm, nhiệt độ xuống dưới 5 độ C kèm mưa và muôn kiểu thời tiết khắc nghiệt điển hình của vùng rừng núi hẻo lánh Hà Giang. Không những sức người bị ảnh hưởng, nhiều thiết bị điện tử không thể hoạt động.

Diễn viên Quang Tuấn mô tả quá trình làm phim là “mọi người rất cực khổ, rất hy sinh”. Ngay cả khi tập trung hết sức cho cảnh quay, anh vẫn không ngừng run cầm cập. Còn Nguyên Thảo đã “sốc đến mức không thể nói chuyện hay pha trò như mọi khi, có lúc lạnh đến bật khóc”.

Tết ở làng Địa Ngục quy tụ dàn diễn viên hai miền Nam, Bắc gồm: NSƯT Phú Đôn, Quang Tuấn, Nguyên Thảo, Võ Tấn Phát, Lan Phương, NSƯT Văn Báu, NSƯT Hạnh Thúy, NSND Ngọc Thư, NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Viết Liên...

Phim xoay quanh những vụ án ám ảnh kinh hoàng xảy ra tại làng Địa Ngục, nơi tương truyền là điểm cư ngụ của hậu duệ băng cướp khét tiếng một thời.

Sau khi gây hàng loạt tội ác tày trời, những kẻ cướp chọn mai danh ẩn tích ở ngôi làng xa vắng, ẩn mình giữa vùng núi non hiểm trở. Thời gian dần trôi, những hậu duệ của băng cướp năm xưa tưởng chừng đã rũ bỏ quá khứ, sống êm đềm trong ngôi làng nhỏ. Bỗng một ngày, những cái chết lần lượt xảy ra, gây ám ảnh dân làng.

Phim do K+ đầu tư sản xuất, lên sóng trên K+CINE trong tháng 10.

Tin cùng chuyên mục