Hoạt động vui xuân - nét đẹp ngày tết quê tôi

Năm mới đến gắn liền với cái tết cổ truyền của dân tộc. Tết đến để lại trong mỗi người nhiều cung bậc cảm xúc, tâm trạng khác nhau. Có người thì phấn khởi, háo hức nhưng có người thì buồn phiền, lo âu. Đối với tôi, lúc nào cũng vậy là cảm giác hồi hộp xen lẫn hạnh phúc mỗi khi tết đến xuân về. Tết là dịp tôi cùng với mẹ đi lễ chùa đầu xuân để cùng nhau cầu nguyện một năm mới mọi sự bình an may mắn. Rồi cùng với gia đình du xuân chúc tết mọi người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Mỗi dịp tết đến, xuân về, cùng với các nghi lễ thì trò chơi dân gian luôn là hoạt động không thể thiếu và là nét đẹp văn hóa tinh thần trong những ngày tết của người dân quê tôi. Ở quê tôi hằng năm cứ vào ngày mồng 6 Tết, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động vui xuân như: múa lân, nhảy sạp; trò chơi dân gian: kéo co, bịt mắt bắt vịt…

du-lich-cheo-thuyen-tren-song-thach-han-9387.jpg
Du lịch chèo thuyền trên sông Thạch Hãn

Đặc biệt, năm nay dưới chân cầu Thành Cổ và Bến thả hoa sông Thạch Hãn - Quảng Trị khai trương dịch vụ du lịch đường sông, các trò chơi dưới nước: đạp vịt, chèo thuyền sup, thuyền Kayak, đi cano siêu tốc …

cung-nhay-sap-4059.jpg
Cùng nhảy sạp

Qua hoạt động vui xuân này đã đem lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người đầu xuân để bước vào ngày làm việc năm mới tràn đầy năng lượng. Những trò chơi dân gian và du lịch đường sông là dịp để người dân vui chơi, giải trí sau những tháng ngày miệt mài lao động, đồng thời tạo không khí phấn khởi, gắn kết cộng đồng và quảng bá văn hóa, thúc đẩy kinh tế du lịch của địa phương. Việc bảo tồn và phát huy các trò chơi dân gian của dân tộc là việc làm hết sức có ý nghĩa vừa tạo nên bản sắc riêng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân vừa tạo nên không khí vui tươi, hào hứng của những ngày đầu năm mới.

bit-mat-bat-vit-2-7516.jpg
Bịt mắt bắt vịt

Các trò chơi dân gian trong lễ hội xuân ở Quảng Trị được tổ chức sinh động, hấp dẫn dưới nhiều hình thức, mang bản sắc văn hóa riêng của mỗi vùng, miền nhưng có đặc điểm chung là mang tính tập thể, rèn luyện sức khỏe, thể hiện kỹ năng, sự khéo léo của người tham gia, không chỉ mang tính chất vui chơi, giải trí mà còn gửi gắm ước nguyện về một năm mới tốt lành, cuộc sống ấm no, hạnh phúc; qua đó khích lệ, động viên người dân hăng hái lao động, sản xuất, gắn kết tình làng, nghĩa xóm, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Ngày nay cuộc sống đã hiện đại hơn, cuộc cách mạng 4.0 đã làm cho nếp sống của chúng ta có nhiều thay đổi, nhiều hình thức vui chơi giải trí, nhiều sản phẩm văn hóa có sức hấp dẫn mạnh mẽ, nhất là đối với lớp trẻ. Do đó một bộ phận người Việt đã không còn nhớ những nghi thức, những phong tục tập quán của ngày tết xưa. Còn riêng tôi vẫn háo hức mong chờ ngày tết để hòa mình với lễ hội quê hương, được sống lại ký ức tuổi thơ của ngày Tết mà không gì có được.

LÊ THỊ THU THANH

Bích Khê - Triệu Long - Triệu Phong- Quảng Trị

Tin cùng chuyên mục