Học làm theo người tốt

“Chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm!”, đó là đoạn cuối trong ca khúc Nấu ăn cho em của ca sĩ Đen Vâu.

Ca sĩ Đen Vâu
Ca sĩ Đen Vâu

Tính đến cuối tháng 11 vừa qua, tổng doanh thu trên các nền tảng số phát hành bài hát là hơn 1 tỷ đồng. Tất cả số tiền này đã được Đen Vâu chuyển cho các chương trình thiện nguyện. Nhưng giá trị đóng góp của ca sĩ Đen Vâu không chỉ là số tiền xây trường hay hỗ trợ các chuyến xe miễn phí đưa sinh viên về quê ăn Tết mà còn tạo nên một hiệu ứng tích cực đến cộng đồng.

Chính vì thế, cuối tuần trước (3-12), ca sĩ Đen Vâu - tên thật là Nguyễn Đức Cường - đã vinh dự là một trong số 10 cá nhân nhận được Giải thưởng “Tình nguyện quốc gia”, phần thưởng cao quý Trung ương Đoàn trao tặng hàng năm nhằm tôn vinh, động viên, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiêu biểu đã có những cống hiến và đóng góp xuất sắc trong công tác tình nguyện. Ngay sau khi nhận được vinh dự này, ca sĩ Đen Vâu đã viết trên trang cá nhân của mình: “Không chỉ Đen mà tất cả bạn trẻ đều hiểu rằng, chúng ta thật may mắn khi được sống trong một không khí hòa bình, trong một xã hội ổn định và môi trường tạo ra nhiều điều kiện để chúng ta có thể thoải mái phát triển bản thân mình... Xã hội đã cho chúng ta nhiều điều kiện kiếm sống rồi. Chúng ta hãy giơ tay ra để san sẻ, giúp đỡ cộng đồng. Biết đâu một ngày nào đó khi chúng ta khó khăn thì cộng đồng cũng giúp đỡ lại chúng ta”…

Ngoài ca sĩ Đen Vâu, những người trẻ được vinh danh trong giải thưởng “Tình nguyện quốc gia” lần này đều cống hiến cho cộng đồng từ chính vị trí công việc bình dị của mình. Nhiều người sẽ khó quên hình ảnh cô giáo Trà Thị Thu với những học sinh của mình ở điểm trường trên rẻo cao Tak Pổ (Quảng Nam). Tình yêu thương học trò của cô đã lan tỏa đến cộng đồng và một ngôi trường mới đã được góp sức xây nên trên ngọn đồi Tak Pổ. Khi luân chuyển đến địa bàn mới, cô vẫn tiếp tục kêu gọi cộng đồng xây thêm cho bà con những nhịp cầu.

Hay anh Phạm Quốc Việt, đội trưởng đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel ở Hà Nội luôn miệt mài cống hiến. Những ai theo dõi vụ cháy ở chung cư mini Khương Đình hồi tháng 9-2023 sẽ thấy tinh thần dấn thân chấp nhận hy sinh cho cộng đồng của các thành viên mà anh Việt là đội trưởng. Đó còn là cô nhân viên công ty vệ sinh môi trường ở đất mỏ Quảng Ninh Phạm Thiên Trang; là thầy giáo Mai Văn Chuyền, giáo viên, tổng phụ trách Đội Trường THCS Ngô Mây (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk); anh Lê Tuấn Thành, cán bộ công an xã ở Gia Lai…

Mỗi cá nhân được giải thưởng “Tình nguyện quốc gia” hẳn cũng đã bắt đầu như câu hát của Đen Vâu “Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo”! Ngày 5-12 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là ngày “Tình nguyện quốc tế” và chủ đề năm nay là “If everyone did - Nếu chúng ta cùng hành động”.

Những hành động đẹp của từng cá nhân được tôn vinh hôm nay, nếu được lan tỏa ra cộng đồng chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng rộng lớn hơn và tác động tích cực đến lớp trẻ. Một lớp trẻ biết dùng nguồn năng lượng dồi dào nồng nhiệt từ chính bản thân mình để cống hiến chắc chắn sẽ làm cho cuộc sống này ngày một trở nên đẹp hơn.

Tin cùng chuyên mục