Đó là anh Lương Thanh Thùy, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học thị trấn Di Lăng số 1 (thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà) đã có hành động dũng cảm cứu 2 em nhỏ khi các em tắm sông bị nước cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16-5, khi em N.L.B.N (8 tuổi) và em Đ.B.A (6 tuổi) sinh sống tại thị trấn Di Lăng (huyện Sơn Hà) tắm sông cùng với gia đình tại cầu Sông Rin, trong lúc đang tắm bất ngờ bị nước cuốn trôi vào hố sâu.
Nghe thấy tiếng kêu cứu của mọi người, anh Lương Thanh Thùy đã nhanh chóng nhảy xuống sông lặn tìm kiếm. Rất may anh Thùy đã cứu được 2 em nhỏ.

Sau đó, anh cùng người dân xung quanh thực hiện sơ cứu và đưa hai em đi cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe 2 em nhỏ đã qua cơn nguy kịch.
Các tin, bài viết khác
-
Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu ở An Giang
-
Công trình thay thế lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt dự kiến cao 19 tầng
-
Voi rừng đã rời khỏi biên giới Gia Lai
-
Cục thuế TPHCM thông báo làm việc đến 0 giờ để phục vụ đăng ký hoá đơn điện tử
-
Một quảng trường tại Paris được đặt tên người Việt Nam
-
Bão số 1 CHA BA đã xuất hiện trên khu vực Bắc Biển Đông
-
Chậm di dời dân ven rừng phòng hộ tái định cư
-
Dự báo đến 1 giờ sáng ngày 1-7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
-
Gắn định vị để giảm thiểu xung đột giữa người và voi hoang dã
-
Kon Tum: Nhà máy thủy điện “cù cưa” đền bù thiệt hại cho dân