Khi cửa thêm rộng mở

Có một ngày cánh cửa mở rộng thêm (*)

Nhìn trời đất như cũng thêm rộng mở

Vui và lo trước bao nhiêu trăn trở

Sẽ làm gì cho thành phố tiến lên?

Nghĩ suy dồn vào nhịp đập con tim

Từng ao ước những năm dài kháng chiến

Hòa bình đến, ai cũng chờ dâng hiến

Lửa nhiệt tình tràn ngập cả không gian

Lòng mẹ già trông ngóng đã bao năm

Cha khao khát đất nước mình giàu mạnh

Thành phố bước cùng dòng đời chuyển động

Ước mong dày chồng lên những ước mong

Mở cửa với ngoài, gỡ rối bên trong

Lần lại mối để tìm ra nút thắt

Thói tật xấu người người đều bức xúc

Mà dễ gì dẹp ngày một ngày hai

Nhìn chân trời cho ta hiểu ngày mai

Dù vẫn biết đường dài còn trắc trở

Cùng chung tay và đồng lòng tháo gỡ

Cho con đường ngày một thoáng đãng hơn

Không có gì ngăn cản được đâu em

Sức dân tộc trào dâng như thác lũ

Thời cơ đến, nhanh chân đừng bỏ lỡ

Qua đêm dài ta sẽ thấy ban mai

Xuân đang về trên thành phố thân yêu

Mai vàng nở khiến lòng người rạo rực

Nghị quyết mới như tăng thêm nguồn lực

Trên hành trình xây hạnh phúc tương lai.

(*) Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM

screenshot-2024-02-05-203808-2075.png

Tin cùng chuyên mục