Ngày 16-8, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng có quyết định không khởi tố vụ Đỗ Hoài Phương Minh dùng kiếm tấn công lực lượng an ninh sân bay Đà Nẵng vì không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Diễn tiến của vụ “ông kẹ” Đỗ Hoài Phương Minh đã quá rõ. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, các luật sư cho rằng: hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép, hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ của Đỗ Hoài Phương Minh đã rõ ra. Vậy mà, hành vi này lại được “lách” sang hành vi mua, vận chuyển vũ khí thô sơ và bỏ qua nhiều chi tiết bất lợi cho “ông kẹ”. Kết luận và xử lý này thật sự gây sốc cho công luận.
Điều cần nói thêm, khi trả lời các cơ quan báo chí, thượng tá Võ Tương, Phó trưởng Công an quận Hải Châu (người ký quyết định) còn tuyên bố: “Cơ quan công an không vì sức ép của dư luận mà xử lý sai luật”! Nói điều này, thượng tá Võ Tương không biết rằng việc yêu cầu xử lý nghiêm hành vi côn đồ của Đỗ Hoài Phương Minh được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng không còn là dư luận nữa mà nó được nâng cấp thành công luận. Khi đăng các thông tin này các cơ quan báo chí đều có sự chọn lọc và thẩm định (trong đó có ý kiến của nhiều luật gia nổi tiếng).
Công luận không bao giờ gây sức ép cho ai. Đã là công luận thì không được coi thường!
Hồng Lam