

Sinh ra ở Nam Định, từ 7 tuổi, Kim Yến (ảnh) đã phải “hành quân” theo bố mẹ. Bố là bộ đội pháo binh, mẹ là công nhân viên của Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị, dù không phải con nhà nòi, nhưng riêng cô lại rất ham mê nghệ thuật.
Những hôm tan học, cô giáo cho về sớm, Yến đều thập thò ở sàn tập múa xem các anh, các chị tập. Thế rồi, về nhà ngày nào cô bé cũng đứng trước chiếc gương nhỏ xíu ở góc tường chải đầu, tết tóc cài 2 chiếc nơ trắng bằng vải dù, quệt tí nhọ nồi vẽ lên lông mày, cho chút nước vào giấy thủ công màu đỏ xoa lên mặt làm má hồng, môi son, rồi cứ thế hát múa một mình vui vẻ.
Sau khi học xong 7 năm ở Trường Múa Việt Nam, Kim Yến đã trở thành diễn viên múa xuất sắc của Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7. Mười hai năm liên tục, cô luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Vừa qua, Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 đã vinh dự đón nhận danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.
Riêng năm 2004, đoàn đã đi biểu diễn phục vụ trên khắp mọi miền Tổ quốc (cả các vùng sâu, vùng xa, hải đảo) 125 buổi, phục vụ hơn 90 ngàn người xem, vượt chỉ tiêu đề ra 45 buổi. Những điệu múa “Châu Ro”, “Đất mẹ”, “Đảng đã cho ta một mùa xuân” v.v... do Kim Yến, Minh Hoài và các bạn đồng nghiệp thể hiện đã được đông đảo đồng bào và các chiến sĩ cùng sinh viên, học sinh nhiệt liệt hoan nghênh.
QUỲNH ANH