Đà Nẵng
Một sinh viên bị bắt cóc?
Cuối tuần qua, giới sinh viên Đà Nẵng xôn xao việc một nữ sinh viên năm nhất, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (ĐH KT-QTKD) Đà Nẵng bị bắt cóc và tự giải thoát trở về.
Nhờ sự giúp đỡ của Công an thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), PV báo SGGP đã có mặt tại nhà em Trần Thị Phước T. (1988, sinh viên năm nhất, Trường ĐH KT-QTKD Đà Nẵng) tại huyện Thăng Bình. Cha mẹ của T. cho biết, T. đang trọ học tại nhà người chị con bác ruột Trần Thị Trâm H. Đêm 8-1-2007, T. xin chị qua nhà một người bạn học cùng lớp tên Đ. trên đường Trưng Nữ Vương (Đà Nẵng), cách đó chừng 200m để chuẩn bị cho môn thi học kỳ ngày mai.
Sau khi rời khỏi nhà Đ. một đoạn, có một người đàn ông và một người phụ nữ đến hỏi giờ và em chỉ trả lời là “8 giờ 20” và… không biết gì nữa. Tỉnh dậy, T. thấy mình đang ở trong phòng tối. Hốt hoảng, T. kêu cứu thì có một người vào đánh em tới tấp khiến em bất tỉnh.
Lại tỉnh dậy, T. thấy mình bị trói chân tay trên một chiếc ô tô cùng 3 người con gái khác. T. nghe loáng thoáng 3 người đàn ông ngồi phía trước nói chuyện với nhau là sẽ bán mình cùng 3 người con gái kia lên bãi vàng.
Vùng vẫy, 4 cô gái bị bắt cóc tự cởi trói cho nhau. Tờ mờ sáng, giữa rừng, xe bị hỏng và dừng lại, cả 4 cô gái tuôn xuống chạy trốn. Do bọn bắt cóc đã rượt đuổi theo 3 cô gái chạy phía trước nên T. trốn thoát và chạy bộ ra đến đường nhựa.
Một cán bộ công an Phòng PC14 (Phòng CSĐT về TTXH) Công an Đà Nẵng xác nhận thông tin trên và cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng PC14 xác định đây là vụ trọng án nên tiến hành thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra.
Theo nguồn tin riêng của SGGP, hiện nay có nhiều đối tượng tổ chức đưa gái mại dâm lên “phục vụ” tại các bãi vàng Phước Thành (Phước Sơn) và một số bãi vàng lẻ tẻ khác tại huyện Đông Giang, Tây Giang (Quảng Nam). Có thể, T. là nạn nhân của đường dây này.
N.K.
Vụ bể hụi ở quận Tân Bình
Sẽ phát mãi tài sản để giải quyết
Ngày 18-1, trao đổi với PV Báo SGGP, lãnh đạo Công an quận Tân Bình cho biết vụ “bể hụi” của bà Trần Thị Thu Hà (45 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình) đã được chuyển cho Tòa án Nhân dân quận thụ lý. Cũng theo Công an quận Tân Bình vụ “bể hụi” của bà Thu Hà chưa có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên không thể xử lý hình sự.
Theo các đơn kiện, từ năm 2000, bà Hà tổ chức nhiều dây hụi và kêu gọi hàng trăm tiểu thương các chợ Phạm Văn Hai, Nam Hòa, Nghĩa Hòa… tham gia. Tuy nhiên, đến đầu tháng 4-2006, bà Hà tuyên bố “bể hụi”. Tính đến thời điểm này có hơn 300 tiểu thương tham gia với số tiền trên 4 tỷ đồng. Để giải quyết số nợ nêu trên, bà Hà đã ký cam kết bàn giao một số bất động sản ở các huyện Hóc Môn, Củ Chi…
Chiều 17-1, khi ông Chu Văn Hùng (chồng bà Hà) đến cơ quan Công an phường 6, quận Tân Bình để trình báo việc bị người lạ khóa trái cửa thì hàng trăm hụi viên cũng kéo theo đến cơ quan công an tố cáo vợ chồng bà Hà. Sau khi được giải thích tiến trình giải quyết vụ việc các hụi viên đã ra về. Theo nguồn tin riêng của Báo SGGP, trong vài ngày tới việc phát mãi số tài sản của vợ chồng bà Hà sẽ được tiến hành để trả số nợ cho các hụi viên.
T.Ph. - Đ.H.
Tạm đình chỉ công tác một Trưởng công an phường vì cá độ bóng đá
Ngày 18-1, Giám đốc Công an TPHCM đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Huỳnh Kim Thành, Trưởng Công an phường 12 (quận 3, TPHCM) để kiểm điểm về một số hành vi sai phạm.
Được biết, trong gần một tuần trở lại đây, Trung tá Thành đã bỏ nhiệm sở và có dấu hiệu lẩn trốn vì có nhiều người tìm đến nhà riêng hoặc trụ sở Công an phường 12 để đòi nợ. Ông Thành đã mượn tiền của những người này để trả nợ do thua cá độ bóng đá hơn 1 tỷ đồng.
Sau đó, ông Thành đã ra trình diện tại trụ sở Công an quận 3.
T.T.X.
Bắt vụ chuyển hơn 10 tấn ắc quy phế thải từ Lào về Việt Nam
1 giờ sáng ngày 18-1, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với các ngành chức năng đã tổ chức bắt giữ một xe tải hạng nặng BKS 37N- 2250 vận chuyển hàng cấm nhập khẩu từ Lào về Nghệ An.
Qua kiểm tra, ngoài số hàng là phế liệu và mảnh vụn nhựa được vận chuyển hợp pháp, cơ quan chức năng đã phát hiện trên chiếc xe này hơn 10 tấn ắc quy các loại đã qua sử dụng (đây là loại hàng độc hại cấm nhập khẩu). Chủ hàng đứng tên trong tờ khai hải quan là Vũ Ngọc Cường thuộc Công ty Thương mại Việt Mỹ (Nghệ An) cho biết, chuyến xe chở hàng này từ Lào về qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) về Nghệ An. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ.
D.C.
Giả danh công an vào nhà dân cướp của
Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 18-1-2007, tại số nhà 49/3 ấp Đông Lân - Bà Điểm, Hóc Môn, anh Phạm Văn Hùng (SN 1966) và vợ Lại Thị Hoa (SN 1969) đang kiểm kê tiền hàng trong nhà thì có hai người lạ mặc sắc phục, tự xưng là công an, đòi vào nhà khám xét.
Anh chị không chịu thì một tên rút súng từ trong người ra chĩa vào anh Hùng, buộc anh phải đưa chìa khóa chiếc Attila dựng trong nhà. Chưa thỏa mãn, hai tên này còn cướp luôn xấp tiền (khoảng 1,5 triệu đồng).
Lợi dụng sơ hở, anh Hùng thoát ra được ngoài đường và tri hô. Thấy động, chúng lên xe tẩu thoát. Sự việc đang được Công an huyện Hóc Môn điều tra làm rõ.
Anh Khoa
Cháy tại trụ sở Agribank
Lúc 9 giờ 20, tại Trụ sở Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam (Agribank), số 2 Láng Hạ, Hà Nội đã xảy ra sự cố cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Ngọn lửa phát ra từ hộp điều khiển điện ở tầng 2 và bùng cháy hệ thống dây điện khiến không khí khét lẹt.
Đây cũng là tầng tập trung toàn bộ ban lãnh đạo của Agribank.Ngọn lửa đã được khống chế ngay nên không có thiệt hại về người. Mọi giao dịch với khách hàng cũng như công việc của ngân hàng đã bị ngừng trệ. Đến đầu giờ chiều, sự cố mất điện vẫn chưa được khắc phục.
* Lúc 4 giờ kém 10 ngày 18-1, lại xảy ra cháy lớn tại chợ Di Linh (Lâm Đồng). Ban đầu ngọn lửa bốc lên tại sạp buôn bán quần áo may sẵn của bà Lê Thị Hoài (khu chợ số 1) sau đó bùng cháy dữ dội.
Đến 5 giờ 30 phút lực lượng cứu hỏa Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường tiếp ứng dập lửa, hơn 1 giờ sau ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi 37 sạp hàng, thiệt hại ước tính lên đến trên 5 tỷ đồng. Theo nhận định ban đầu rất nhiều khả năng cháy là do chập điện.
T.T. - V.Đ.