Một thanh niên nghèo bị tai nạn phải cắt bỏ 2 chân

Bi kịch bất ngờ ập đến với Lê Quang Hiệp (22 tuổi, khối Liêm Bình, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) khi đang làm việc tại công trình chống sạt lở ở sông Kim Sơn (xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn), bất ngờ bị điện giật, rơi từ trên cao xuống đất.

Để giữ mạng sống cho Hiệp, bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ 2 chân vì đã bị hoại tử, đồng thời chạy thận liên tục để thải chất độc trong cơ thể ra ngoài và nhiều lần tiến hành phẫu thuật cắt bỏ những phần thịt đã bị hoại tử. 

Một thanh niên nghèo bị tai nạn phải cắt bỏ 2 chân ảnh 1
Ông Nguyễn Chừng (76 tuổi, ông ngoại của Hiệp) kể: “Gia cảnh của cháu Hiệp rất thương tâm. Bố cháu là Lê Quang Ánh (45 tuổi) bị tai biến, mẹ là Nguyễn Thị Liên (44 tuổi) bị bệnh dịch tràn màng phổi. Bố mẹ cháu giờ chỉ sống nhờ vào trợ cấp xã hội hàng tháng. Từ năm 10 tuổi, cháu phải về ở với tôi. Học xong lớp 12, cháu xin nghỉ học để đi phụ xe bán tải kiếm tiền phụ giúp ông bà và bố mẹ. Bây giờ tình cảnh cháu Hiệp quá ngặt nghèo. Chi phí điều trị để giữ mạng sống cho cháu đến vài trăm triệu đồng. Vợ chồng tôi thì đã già, còn bố mẹ cháu đau bệnh, biết chạy đâu ra tiền để cứu chữa. Rất mong các tổ chức, nhà hảo tâm gần xa quan tâm giúp đỡ cứu lấy mạng sống của cháu tôi, vì nó còn quá trẻ”. Nói hết câu, ông cụ bật khóc.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục