Mùng 6 nô nức đi chợ Chuộng, ném cà chua

Sáng nay, ngày 27-1, tức mùng 6 Tết Quý Mão, mặc dù trời mưa rét nhưng hàng ngàn người vẫn nô nức đổ về chợ Chuộng (xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để tham gia phiên chợ… ném cà chua.
Mùng 6 nô nức đi chợ Chuộng, ném cà chua

Chợ Chuộng nằm bên sông Hoàng, giáp ranh 3 huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa và Triệu Sơn. Chợ chỉ họp mỗi năm một lần vào ngày mùng 6 tết. Người dân vùng này có câu truyền tụng “Chết bỏ con bỏ cháu, sống không ai bỏ mùng 6 chợ Chuộng”.

Theo tích xưa kể lại, vào thời Lê Lợi, có một vị tướng bị giặc truy đuổi và chạy đến làng Giang (xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn). Hôm ấy nhằm ngày mùng 6 tết. Để che giấu vị tướng, dân làng đã tổ chức họp chợ. Khi giặc đến, vì nghĩ là phiên chợ bình thường nên mất cảnh giác. Chớp thời cơ, vị tướng đã huy động dân làng tấn công khiến giặc bị thiệt hại nặng.

Để tưởng nhớ chiến công đó, cứ đến ngày mùng 6 tết, dân trong vùng lại tổ chức họp chợ. Qua thời gian, chợ Chuộng trở thành nơi “mua may bán rủi” đầu năm. Đặc biệt, mọi người đến đây đều mua cà chua để ném vào nhau với mong muốn năm mới sẽ trút được xui xẻo và đem lại may mắn. Phiên chợ cũng là nơi nam thanh nữ tú thể hiện tình cảm của mình qua việc ném cà chua vào nhau. Ngoài ra, chợ cũng là nơi người dân mua bán, trao đổi các sản vật trong vùng; thi thố các trò chơi dân gian.

>> Một số hình ảnh tại phiên chợ Chuộng sáng mùng 6 tết:

Tin cùng chuyên mục