Nghệ sĩ Hoài Linh: Trời cho tôi cái duyên…

Nghệ sĩ Hoài Linh: Trời cho tôi cái duyên…

12 năm rồi cặp đôi Vân Sơn – Hoài Linh không còn gắn bó với nhau. Đến nay Hoài Linh đã tìm được cho mình người bạn diễn mới ăn ý: nghệ sĩ Chí Tài. Cả hai đã tạo nên nhiều màn tung hứng vui nhộn, hấp dẫn trong nhiều vở kịch tại sân khấu Nụ Cười Mới như: Thiên hạ đệ nhất nổ, Người nhà quê, Ra giêng anh cưới em, Ông bà vú, May mắn thành sao…

Cũng trong thời điểm này, ai gặp nghệ sĩ Hoài Linh cũng ngạc nhiên và mừng cho anh vì thấy anh mập ra và trông khỏe khoắn hơn nhiều. Hoài Linh tâm sự: “Tôi vừa vô 50 chai nước biển. Hiện nay, sức khỏe của tôi đã ổn định, nhưng bệnh rối loạn tiền đình vẫn chưa hết vì hay mất ngủ. Sau thời gian an dưỡng vừa rồi đã lên được 7 ký. Chính bản thân tôi phá kỷ lục của mình vì từ xưa đến giờ chưa bao giờ tôi lên được 2 ký”.

* Phóng viên:
Theo đuổi nghề, có khi nào anh cảm thấy đuối sức, chán nản?

* Nghệ sĩ Hoài Linh:
Cũng có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng thật sự chưa biết chán vì tôi đã chọn con đường này. Một khi đã là niềm đam mê thì không dễ gì bỏ được. Dù đâu phải đời nghệ sĩ lúc nào cũng vui, công việc nhiều thì va chạm cũng nhiều. Nhưng mỗi khi lên sân khấu diễn, nhằm lúc trời mưa gió ì đùng mà khán giả vẫn đội áo mưa đến xem mình diễn, như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi!

Nghệ sĩ Hoài Linh: Trời cho tôi cái duyên… ảnh 1

Nghệ sĩ Hoài Linh trong một vở diễn.

* Sau hàng loạt vở kịch trình làng tại Nụ Cười Mới, anh có kế hoạch gì khác?

* Tôi có rất nhiều kế hoạch: phục vụ khán giả tại sân khấu Nụ Cười Mới, hiện đang tập kịch bản Bạch Tuyết - 7 chú lùn sẽ ra mắt khán giả vào tháng 6-2008, đến tháng 12-2008 tôi sẽ tổ chức live show của mình. Bên cạnh là dự án làm phim, đào tạo ca sĩ…

Phim của tôi sẽ vui nhộn, đầy chất hài, nội dung xây dựng góp ý nhẹ nhàng về những thói hư tật xấu, những mặt trái cuộc sống… Đây cũng không phải là chuyện lấn sân qua điện ảnh nhưng tôi muốn được thử sức mình và tạo cơ hội cho mình được nâng cao tay nghề. Nếu điều kiện thuận lợi tôi sẽ thực hiện bộ phim vào cuối năm. Ngay cả đầu ra của phim ở nước ngoài cũng đã có rồi, tôi chỉ hơi lo đầu ra tại Việt Nam vì tình hình băng đĩa lậu tràn lan quá. Riêng chuyện đào tạo ca sĩ, tôi đặt ra tiêu chí phải đào tạo sao cho “ra ngô ra khoai” vì hiện nay ca sĩ trẻ quá nhiều. Sự nổi tiếng nhanh sẽ tạo sự tự cao, ca sĩ sẽ không trau chuốt nghề.

* Anh nghĩ gì về thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay?

* Các em rất giỏi, được đào tạo bài bản từ trường lớp. Nhưng hiện nay còn thiếu những sân khấu cho các bạn thể hiện tài năng. Điều đó cũng lý giải vì sao Nụ Cười Mới có rất nhiều gương mặt trẻ.

* Đã trải qua nhiều thăng trầm của nghề, vậy khó khăn nhất của anh là gì? Anh nghĩ gì về nghề, về cái duyên sân khấu của mình?

* Cái khó nhất hiện nay là việc tìm kiếm những kịch bản hay vì nhu cầu thưởng thức của khán giả ngày càng cao. Riêng tôi sống hơi tâm linh, đặt niềm tin vào tổ nghiệp. Cái duyên sân khấu là do trời cho. Trời cho bao nhiêu tôi sẽ làm bấy nhiêu, đến khi trời lấy duyên lại thì thôi và khi tổ nghiệp còn thương thì tôi còn tiếp tục làm. Tuy nhiên, làm nghề thì dễ, giữ nghề mới khó, vậy nên cần phải học hỏi nhiều hơn. Thật sự tôi làm nghề diễn viên nhưng chưa học qua trường lớp bài bản. Chính vì điều này mà tôi xây dựng các kịch bản dài cho Nụ Cười Mới để có thêm cơ hội học tập, thử sức mình.

* Lưu diễn ở nhiều nơi, cuối cùng anh thích sống ở đâu nhất?

* Những chuyến lưu diễn cũng chỉ nhằm phục vụ khán giả – những người đã tạo dựng cho tôi tên tuổi. Cuộc sống của tôi chỉ có một mình nên ở đâu cũng được, chỉ cần thoải mái trong ẩm thực, có nhiều anh em bạn bè bên cạnh… Nhưng chắc chắn tôi thích sống ở Việt Nam hơn. Quê hương đã là máu huyết trong mỗi con người Việt Nam, ngay cả với kiều bào của mình ở nước ngoài cũng vậy, ai đi xa cũng luôn nhớ về cội nguồn.

THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục