Giữa nhịp sống hối hả của thủ phủ xoài Cao Lãnh, ngôi nhà cổ do cụ Lê Văn Thiệt khởi dựng từ năm 1917 vẫn đứng soi mình bên dòng sông Tiền lộng gió. Trải qua hơn 100 năm dâu bể, đây là một trong số ít những công trình còn giữ được hồn cốt kiến trúc đặc trưng của vùng đất Nam bộ xưa.
Ngôi nhà gây ấn tượng mạnh bởi lối kiến trúc "tiền thủy hậu điền": mặt hướng ra sông đón phù sa, lưng tựa vào vườn xoài trù phú. Được dựng lên từ 35 khối gỗ quý với cấu trúc 3 gian 2 chái, nếp nhà sàn, mái lợp ngói vảy cá dù đã qua trùng tu nhưng vẫn giữ được nét rêu phong, cổ kính.
Bên trong, những bức bao lam, câu đối cổ được chạm khắc tinh xảo vẫn còn nguyên bản. Đặc biệt, gia đình ông Lê Phước Tánh vẫn lưu giữ và thắp sáng những chiếc đèn trứng vịt, đèn măng xông mỗi khi đêm về, tạo nên một không gian hoài cổ.
Tấm lòng của hậu sinh chính là “chất keo” bền bỉ nhất giúp ngôi nhà đứng vững trước những biến động của thời đại. Ông Tánh tâm sự, dù khó khăn đến mấy, gia đình cũng không rời bỏ mái nhà này.
Hiện, ngôi nhà cổ trăm tuổi của ông Tánh đã được UBND phường Cao Lãnh công nhận là điểm đến văn hoá thú vị trong Chương trình Không gian trải nghiệm “Đêm Tân Thuận Tây”, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống miền Tây sông nước và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
Hướng đi này không chỉ giúp gia đình ông Tánh có thêm thu nhập, cải thiện sinh kế mà còn khơi dậy niềm hy vọng cho những chủ nhân nhà cổ khác dọc dòng sông Tiền.
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngôi nhà cổ do cụ Lê Văn Thiệt khởi dựng đã thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, đồng thời trải nghiệm các hoạt động trong không gian “Đêm Tân Thuận Tây” như: thưởng thức món ăn dân dã miền quê sông nước, thưởng lãm không gian thơ mộng trong lành giữa vườn xoài và trải nghiệm: quết bánh phồng, nướng bánh, làm bánh dân gian, cất vó...