

Giá gas tăng cao hơn trước 20.000 đồng - 25.000đồng/bình, nhưng người dân TP vẫn phải mua vì không có chất đốt thay thế. Ảnh: M.Y.
Cuối cùng, bất chấp sự nỗ lực kiềm hãm giá của Chính phủ, nhiều mặt hàng vẫn tiếp tục “leo thang”, trong đó có mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong mỗi gia đình là gas. Là người nội trợ, chúng tôi không chỉ bị sốc, mà còn hoa cả mắt vì giá gas tăng từng tháng.
Chỉ trong vòng 4 tháng gần đây, giá gas tăng lên 40%. Mặc dù Bộ Tài chính đã có quyết định từ ngày 9-11, giảm thuế nhập khẩu gas từ 5% giảm xuống còn 2%, nhưng tình hình chung chẳng những không có gì sáng sủa mà còn bi quan hơn. Thay vì dùng gas như thường lệ, gia đình tôi và nhiều người ở cùng chung cư phải mua than tổ ong về nấu nướng để giảm bớt chi phí.
Tình hình này kéo dài không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn có nguy cơ cháy nổ nếu bất cẩn. Thật là khổ! đất nước phát triển, đời sống thay vì ngày càng khấm khá, nhưng chuyện tăng giá gas đã kéo giảm cuộc sống của người dân xuống mức thấp hơn. Giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng đột biến như thế này khiến mọi người đều lo âu, trăn trở. Dù cho đồng lương và thu nhập có tăng lên chút đỉnh cũng không thể bù đắp vào lỗ hổng tăng giá. Vẫn biết là các đơn vị kinh doanh được quyền quyết định giá bán lẻ hàng hóa của mình. Thế nhưng, nếu cứ để họ viện đủ lý do để tăng giá và các cơ quan chức năng không có biện pháp kiềm giá thì người dân chúng tôi làm sao chịu đựng nổi cơn bão giá hoành hành từng ngày như hiện nay? Vai trò điều hành, quản lý của nhà nước ở đâu?