Nhà thơ Giang Nam, tác giả bài thơ "Quê hương" qua đời

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết, nhà thơ Giang Nam đã qua đời vào sáng 23-1 (tức ngày Mồng 2 Tết Quý Mão), hưởng thọ 94 tuổi.

Nhà thơ Giang Nam tên thật là Nguyễn Sung, sinh năm 1929, quê quán huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông là tác giả của các bài thơ: Quê hương, Nghe em vào đại học, Tiếng nói Việt Nam… Đặc biệt, bài thơ Quê hương của ông đã được nhiều thế hệ yêu thích: "Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường/ Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ/ Ai bảo chăn trâu là khổ?/ Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao/ Những ngày trốn học/ Đuổi bướm cầu ao/ Mẹ bắt được.../Chưa đánh roi nào đã khóc!/ Có cô bé nhà bên/ Nhìn tôi cười khúc khích/ Mắt đen tròn thương thương quá đi thôi...".

Nhà thơ Giang Nam

Nhà thơ Giang Nam

Nhà thơ Giang Nam tham gia cách mạng từ năm 1945, từng đảm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Khánh Hòa. Trong suốt thời gian hoạt động thơ ca, ông nhận được nhiều giải thưởng. Trong đó, tập thơ Quê hương nhận được Giải thưởng VHNT Nguyễn Đình Chiểu (1960 - 1965) của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm 2001, ông nhận Giải thưởng Nhà nước về VHNT.

Vào tháng 5-2022, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Thủ tướng bổ sung xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT cho nhà thơ Giang Nam. Đề xuất dựa trên nguyện vọng của giới văn nghệ sĩ, vì ông cao tuổi, sức khỏe yếu. Tuy nhiên, ông không có tên trong danh sách nhận giải cuối cùng, do công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT năm 2021 khi ấy đã hoàn tất.

Trên trang cá nhân, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bày tỏ: “Ông là một con người đã chọn tổ quốc và thơ ca là lẽ sống của đời mình. Và suốt đời ông đã đi trên con đường ấy. Không có bất cứ điều gì, không có thách thức nào có thể thay đổi con đường của ông. Nhà thơ Giang Nam sống hiền như cây, kiên định như cây, mạnh mẽ như cây và nở hoa kết trái như cây trong gió bão”.

Tin cùng chuyên mục