“Nhớ Huế” trong tranh Trần Hoàng Minh Đức

“Nhớ Huế” trong tranh Trần Hoàng Minh Đức

Phòng tranh Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, quận 1) đang giới thiệu 21 bức sơn dầu của họa sĩ Trần Hoàng Minh Đức. Với chủ đề “Huế”, tác giả như bộc lộ tâm tư của một người con đi xa nhớ về vùng quê sông Hương, núi Ngự.

“Nhớ Huế” trong tranh Trần Hoàng Minh Đức ảnh 1
“Nhớ Huế”, tranh sơn dầu của Trần Hoàng Minh Đức.

Tranh Minh Đức sáng tác phần lớn theo bút pháp lập thể. Bố cục chặt chẽ, màu sắc tươi vui nhưng thỉnh thoảng vẫn len lỏi những gam màu tím buồn, thâm trầm như sắc thái đặc trưng của Huế. Huế trong tranh của anh là hình ảnh tuổi thơ, tuổi học trò mơ mộng, là tình yêu nồng thắm và những cảm nhận sâu về văn hóa Huế.

Đó là những mảng không gian trời xanh, mây trắng, nắng vàng và tán cây xanh rủ bóng mát với các cô nữ sinh Đồng Khánh thẹn thùng e ấp bên những chiếc nón bài thơ (Nữ sinh, Tuổi học trò); đó cũng là chút xôn xao, bâng khuâng khi thấy cánh phượng đỏ hé nở trong sân trường (Hạ về).

Huế trong ký ức Minh Đức còn là những hình ảnh đẹp của một mảnh trăng khuya trên nền trời sâu thẳm, bàng bạc ánh sáng một góc núi đồi để chứng kiến bao lời tình tự hẹn hò của đôi lứa yêu nhau (Đồi trăng). Nhớ Huế làm sao không nhớ dòng sông Hương xanh biếc hiền hòa ẩn hiện như thực như mơ; làm sao không nhớ con thuyền trôi với tiếng hò vang vọng xa xăm. Huế với thành quách, lăng tẩm, đền đài rêu phong một thời vang bóng còn phảng phất qua Ngọ Môn, qua hồ Tĩnh Tâm, qua lăng Minh Mạng… (Nhớ Huế).

Phòng tranh đẹp, giàu cảm xúc. Chỉ tiếc, các bức tranh đôi lúc hơi lặp lại đường nét giống nhau về hình ảnh các cô nữ sinh áo trắng. Nhưng bù lại, có bức tranh tác giả cũng tạo sự bất ngờ về cách thể hiện trừu tượng với cấu trúc lạ, màu sắc, ánh sáng lấp loáng đầy chất thơ qua Sông trăng, Đêm Thánh, Ngoại ô…
 
Sinh năm 1964 ở Huế, tốt nghiệp kỹ sư ngành hóa trường Đại học Tổng hợp Huế năm 1986; năm 1994, Minh Đức chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh công tác ở Công ty Điện lực Trị An, rồi Trung tâm Thí nghiệm điện (thuộc Trung tâm Điện lực TPHCM). Công việc của khoa học và cuộc sống bộn bề hơn, phức tạp hơn nhưng niềm đam mê nghệ thuật hội họa vẫn không bao giờ tắt trong lòng “cậu học sinh đậu thủ khoa trường Mỹ thuật Huế năm xưa”. Bắt đầu trình làng tác phẩm từ năm 1996 đến nay, tính ra Minh Đức đã có 5 cuộc triển lãm cá nhân và nhiều cuộc triển lãm chung cùng bạn bè tại TP Hồ Chí Minh, Australia, Bỉ…

Mười năm cầm cọ chưa phải là thời gian dài của một họa sĩ, nhưng với niềm say mê sáng tạo bền bỉ, Minh Đức đã tạo được dấu ấn Huế rất riêng đầy lãng mạn và thu hút qua bút pháp tranh lập thể và trừu tượng của anh.

KIM ỬNG

Tin cùng chuyên mục