Những căn nhà nặng nghĩa tình quân dân

Chương trình hỗ trợ xây dựng “nhà tình nghĩa quân dân” đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn Quân khu 7. Trao một căn nhà mới, không chỉ tạo chốn an cư cho gia đình quân nhân, mà còn góp phần củng cố hậu phương người lính, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. 
Đại tá Thái Thành Đức (bìa trái), Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, cùng đoàn công tác tặng quà cho gia đình binh nhất Lê Minh Tâm
Đại tá Thái Thành Đức (bìa trái), Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, cùng đoàn công tác tặng quà cho gia đình binh nhất Lê Minh Tâm

Những giấc mơ có thật

 Đầu tháng 8-2022, niềm vui lớn đến với binh nhất Lê Minh Tâm, Đại đội 61, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh). Người lính trẻ được chỉ huy cho phép về nhà để cùng gia đình nhận “nhà tình nghĩa quân dân” do Cục Chính trị Quân khu 7 trao tặng.

Binh nhất Lê Minh Tâm quê ở ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cha mất sớm. Anh vào quân ngũ khi người vợ chưa có việc làm, lại đang nuôi con nhỏ. Cuộc sống của gia đình anh dựa vào tiền lương công nhân của mẹ. Nhiều đêm không ngủ, người lính trẻ mơ ước ngày ra quân sẽ cố gắng lao động, dành dụm tiền để xây cho gia đình một căn nhà khang trang.

Điều mơ ước đó đã đến sớm hơn vào ngày 11-8, khi gia đình anh nhận được căn nhà tình nghĩa. Trước sự chứng kiến của người dân ấp Long Châu, Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, tận tay trao nhà tình nghĩa cho gia đình anh. Niềm vui của người lính trẻ vỡ òa khi đứng giữa căn nhà 50m2 khang trang, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, tường gạch, mái tôn, lát gạch men cùng công trình phụ trợ. Đại tá Thái Thành Đức chia sẻ, căn nhà được xây dựng từ nguồn kinh phí do Cục Chính trị Quân khu 7 hỗ trợ 80 triệu đồng và đóng góp thêm của gia đình (20 triệu đồng). 

Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Nga, vợ Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Võ Văn Thái, nguyên nhân viên lái xe Đội 70 (Cục Chính trị Quân khu 7) ở ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cũng dọn vào nhà mới hơn nửa năm nay nhưng vẫn chưa hết bỡ ngỡ. Căn nhà diện tích 60m² có gác xép nhỏ, với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, phòng bếp. Với nhiều người địa phương, việc xây dựng nhà tường, mái tôn không khó, nhưng với điều kiện, thu nhập của gia đình anh Thái, sau thời gian rong ruổi ở Campuchia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - vẫn là niềm mơ ước.

Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết, căn nhà trị giá 160 triệu đồng. Trong đó, Cục Chính trị Quân khu 7 hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do cán bộ chiến sĩ Đội 70 và nhà hảo tâm ủng hộ. Cục Chính trị còn vận động được thêm nhiều đồ dùng thiết yếu tặng gia đình anh Thái.

Thế trận lòng dân vững chắc  

Đóng góp, vận động hỗ trợ xây dựng “nhà tình nghĩa quân dân” đã trở thành phong trào sâu rộng của Quân khu 7. Chương trình không chỉ tạo dựng chỗ an cư cho gia đình quân dân mà góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Mỗi cán bộ chỉ huy, chiến sĩ thuộc quân khu đều thấm nhuần, hành động với suy nghĩ, hậu phương vững chắc thì người lính nơi tuyến đầu mới vững tay súng.

Phong trào được lan tỏa trên nhiều địa phương trong quân khu, với nhiều đối tượng. Các cán bộ Cục Chính trị Quân khu 7 không quên hình ảnh nông dân Nguyễn Văn Đức ngụ ấp 1 xã Hòa Bình Nam, huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) được trao nhà cuối năm 2021. Gia đình ông Đức thuộc diện hộ cận nghèo, vợ chồng mất sức lao động, người con trai bị bệnh hiểm nghèo, cùng sống trong ngôi nhà tạm bợ, không đủ điều kiện sinh hoạt.

Khi được Cục Chính trị Quân khu 7 cùng Công ty Truyền thông quân dân Sài Gòn, Ủy ban MTTQ quận 10 (TPHCM) hỗ trợ 80 triệu đồng và hỗ trợ thêm của người dân, gia đình ông Đức mới có được mái ấm mơ ước. Nhận căn nhà 64m², ông Đức xúc động bày tỏ: “Ở tuổi ngoài 60, lo bữa cơm gia đình và kiếm tiền thuốc thang cho con đã quá sức của tôi. Việc xây một căn nhà đàng hoàng chỉ có trong mơ. Vậy mà, ước mơ đó đã trở thành hiện thực, từ sự hỗ trợ của các chú bộ đội”.

Năm 2022, nhiều tổ chức, đơn vị thuộc Quân khu 7 tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa quân dân.

Cụ thể, Cục Chính trị và Trường Quân sự Quân khu 7 phối hợp trao nhà tặng gia đình anh Phạm Văn Anh ở ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), nguyên là học viên cao đẳng quân sự. Sư đoàn 5 (Quân khu 7) trao 7 căn nhà tặng người dân và quân nhân đang công tác tại đơn vị. Lữ đoàn 26 (Quân khu 7) trao căn nhà tặng gia đình ông Phạm Văn Viết, khu phố 9 phường Tân Phong, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao căn nhà tình nghĩa tặng gia đình sĩ quan dự bị Bùi Ngọc Phước ở ấp Phú Long, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc… 

Đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa quân dân không chỉ là gia đình quân nhân mà còn là gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, các tôn giáo và địa bàn biên giới, hải đảo. Trong giai đoạn 2019-2020, Quân khu 7 đã xây tặng 326 “nhà tình nghĩa quân dân” với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng, trong đó, có trên 100 căn nhà tặng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn. Quân khu 7 cũng xây tặng 13 công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao trong các cơ sở tôn giáo, trị giá gần 10 tỷ đồng.

Qua thực hiện chủ trương “Gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo” đã động viên đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Quân khu 7 thực hiện tốt trách nhiệm của mình giữa đạo và đời, giữa phát triển đạo với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục