Điều ghi nhận đầu tiên và rất đáng hoan nghênh là tết năm nay, người dân TP Bác Hồ chấp hành nghiêm túc việc không đốt pháo. Từ đêm giao thừa cho đến hôm nay (mùng 5 Tết) ở nội thành cho đến ngoại thành, không khí tết vẫn bình yên, không tiếng pháo. Kể cả những sòng bài làm mất trật tự hè phố, lắc bầu cua ồn ào trong các ngõ hẻm cũng hiếm.
Tuy nhiên, bên cạnh những điều đáng khen đó thì còn khá nhiều điều rất đáng phê phán, cần sớm chấn chỉnh. Hiện tượng các sách mê tín, nhảm nhí như bói toán, xem tuổi, coi ngày tốt xấu được bày bán tràn lan ở các sân đền chùa hay bên góc chợ. Người mua nhiều nhất là những em trong lứa tuổi học sinh, lại được sự đồng tình của các bậc cha mẹ, cùng xem, bàn bạc theo những điều trong sách.
Vẫn còn một số điểm giữ xe lấy giá “cắt cổ” chưa năm nào cao như năm nay, từ 5.000 đồng đến 8.000 đồng/xe, riêng tại chùa Bà Bình Dương đến 10.000 đồng/xe, mà không hề bị các cơ quan chức năng can thiệp.
Cũng tại chùa Bà Bình Dương, xảy ra việc gần như trấn lột khách thập phương. Có một nhóm người chặn ngay cổng chùa bắt khách mang nhang vào chùa phải đưa họ đốt trước, 2.000 đồng/lượt. Ai có ý kiến phản đối thì bị họ gây khó dễ đủ điều. Việc làm này vẫn ngang nhiên từ đêm giao thừa cho đến nay.
Một điều đáng quan tâm nữa là việc không đảm bảo an toàn cho khách đi đò sang Miếu Nổi Gò Vấp, mà mấy năm trước đã xảy ra việc chìm đò do quá tải. Tại bến Gò Vấp, nhờ có công an giữ trật tự nên lượng khách xuống đò đúng theo quy định, không gây cảnh chen lấn.
Nhưng tại bến bên Miếu Nổi, do không có công an nên mạnh ai nấy chen xuống đò, khách dưới đò chưa lên mà người xuống đò đã chen nghẹt trên cầu, khiến người lên khó khăn, người xuống thì nháo nhào. Tai nạn rất dễ dàng xảy ra.
Nhật Chinh (Quận Bình Thạnh)