Những hộp bún xào chay nghĩa tình

Đã từ lâu, đều đặn cứ tới ngày mùng 1 đầu tháng âm lịch và ngày rằm giữa tháng là vợ chồng anh Huỳnh Sang và chị Bích Ngọc (số 219 đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, TP Thủ Đức) lại tất bật chuẩn bị hàng trăm hộp bún xào chay miễn phí phục vụ cho sinh viên và những người lao động nghèo (ảnh). 
Những hộp bún xào chay nghĩa tình

Được biết, mỗi lần anh chị chuẩn bị từ 200-300 suất ăn, nhất là trong thời gian TPHCM thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch Covid-19. Theo chị Ngọc, ngày càng nhiều người gặp khó khăn thì số suất ăn được nâng lên đáng kể, với mong muốn giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt.

Tin cùng chuyên mục