Những tấm gương rèn đức, luyện tài

Bài 1: Vươn lên từ gánh dưa, cà của mẹ
Những tấm gương rèn đức, luyện tài

Bài 1: Vươn lên từ gánh dưa, cà của mẹ

Mới đây, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam vừa bình chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2009. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo SGGP 12 Giờ xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc 2 trong 10 tấm gương đoàn viên tiêu biểu đó.

Những tấm gương rèn đức, luyện tài ảnh 1
Hoàng Đức Ý (giữa) tham gia cuộc thi Toán học quốc tế tại Tây Ban Nha

1. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình Ý nép mình bên dòng sông Hạc (phố Thành Công - phường Đông Thọ - TP Thanh Hóa), nơi Ý gắn mình với nhiều kỷ niệm tuổi thơ vất vả. Ngày ấy, sau khi sinh Ý, mẹ của em phải nghỉ việc. Từ đó, cả gia đình sống dựa vào đồng lương còm cõi của bố và gánh dưa, cà bán rong của mẹ.

Tuổi thơ của Ý gắn liền với dưa, cà, mắm muối, với đậu phộng rang, rau muống từ đó… Cứ mỗi tối sau giờ học, em lại cùng mẹ chuẩn bị muối dưa, muối cà, rang đậu phộng tới tận 2g sáng để hôm sau mẹ em có hàng mang ra chợ bán. Do nhà quá khó khăn, nên anh, chị của Ý sau khi học xong lớp 12 đành phải nghỉ học để nhường suất tiếp tục học cho em. 

2. Ý thức được nỗi khó khăn, vất vả của bố mẹ, sự hy sinh của anh chị, nên Ý lại càng chăm học hơn và nhận thức rõ động cơ phấn đấu của mình. Từ năm học lớp 1 đến lớp 9, năm nào em cũng là học sinh giỏi của tỉnh, của TP Thanh Hóa. Hết lớp 9, Ý trúng tuyển vào lớp chuyên Lý và chuyên Toán Trường ĐH Khoa học tự nhiên (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội).

Và em quyết định học lớp chuyên Toán  của Trường THPT Lam Sơn – Thanh Hóa để được gần gia đình, đỡ đần bố mẹ. Những năm học cấp 3, em đoạt giải nhì Toán học tuổi trẻ (lớp 10), giải ba Toán quốc gia (lớp 12), giải thưởng Hoa Trạng nguyên, giải thưởng Toán học Lê Văn Thiêm...

3. Hiện Ý đang học tập tại khoa Toán - Trường ĐHKH tự nhiên, ngoài giờ học ở trường, em tiếp tục rèn luyện Anh văn để chuẩn bị du học nước ngoài (theo chương trình học bổng của nhà nước). Gần đây, em tham gia cuộc thi do Tổ chức Sinh viên tài năng (FWT) tổ chức và đoạt học bổng 600.000đ/tháng, trở thành thành viên tích cực của hội trong các hoạt động tình nguyện tuyên truyền nhằm khơi dậy tinh thần học tập trong học sinh, sinh viên…

Ý cười hiền lành, “Hiện tại em đang học và củng cố thêm kiến thức Anh văn để đi du học trong năm nay. Em sẽ lựa chọn một trong các trường thuộc top đầu của Mỹ để đi du học. Vì em nghĩ ở đây em sẽ có điều kiện học tập và phát huy được khả năng của mình. Về việc được bình chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm nay, đó là một vinh dự lớn cho em. Nhưng em nghĩ, vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng nặng nề và để xứng đáng với vinh dự đó, em còn phải cố gắng rất nhiều”.

Đình Hợp
(SGGP-12G)

Bài 2: Thành công nhờ tự học

Đó là những chia sẻ của Nguyễn Phúc Hưng, sinh viên năm cuối, chuyên ngành khoa học máy tính, khoa công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM - người vừa được Hội đồng bình chọn quốc gia (Trung ương Đoàn và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ VN) bình chọn là 1 trong số 10 gương mặt trẻ VN tiêu biểu năm 2008 về những thành tích trong học tập ở trường và đặc biệt là khi giành HCV Hội thi Tay nghề ASEAN lần thứ 7 tại Malaysia ngành thiết kế webs vào năm 2008 vừa qua.

Những tấm gương rèn đức, luyện tài ảnh 2

Nguyễn Phúc Hưng đang ngồi bên chiếc máy tính và góc học tập của mình tại phòng ở KTX Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Nguyễn  Phúc Hưng, đó là sự nhanh nhẹn, hòa đồng và sôi nổi. Sinh năm 1987 tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nhà có 3 anh em, Hưng là một đứa trẻ hiếu động, rất thông minh trong việc học tập.

Những năm học phổ thông, Hưng luôn là một học sinh giỏi của trường. Riêng năm học lớp 12, em được trường chọn vào danh sách dự thi vòng loại môn Toán cấp tỉnh. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, em dự thi vào ngành Cơ khí của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Vì một vài lý do, sau đó, em xin chuyển sang ngành Công nghệ thông tin của trường này.

Trong những năm học đại học, Hưng luôn là người nổi trội trong lớp và được nhà trường tuyển chọn tham dự một số kỳ thi. Trong kỳ thi tay nghề cấp quốc gia lần 1 về lĩnh vực công nghệ thông tin được tổ chức tại Hà Nội, em đã đoạt giải nhất (tháng 4-2008). Sau đó ba tháng (7-2008), tại kỳ thi cấp quốc gia lần 2 để Bộ GD-ĐT chọn thí sinh đại diện cho cả nước tham gia kỳ thi tay nghề cấp khu vực (ASEAN), một lần nữa em lại đoạt giải nhất.

Dù biết rằng kỳ thi tay nghề cấp khu vực là một đấu trường lớn với những đối thủ tầm cỡ về lĩnh vực công nghệ thông tin trong khu vực như Malaysia, Singapore… nhưng bằng sự thông minh, thận trọng và quyết tâm, Hưng đã giành về cho đất nước chiếc HCV Hội thi Tay nghề ASEAN lần thứ 7 tại Malaysia ngành thiết kế webs. Hưng chia sẻ: “Em không thể nào quên ngày được khoác trên mình lá cờ tổ quốc để nhận huy chương trước bạn bè các nước. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời em”.

Hưng tiếp cận máy tính khá muộn và hết sức tình cờ. Khi người anh đang học công nghệ thông tin ở Trường Đại học Sư phạm TPHCM mua máy tính và sách vở về nhà học thì em ngồi gần “học lén”. Những lúc anh không sử dụng máy, em mày mò và “vọc”, tự học. Khi lên đại học cho dù trong lớp và khoa, Hưng luôn là người nổi trội so với bạn bè về chuyên ngành máy tính nhưng em không bao giờ bằng lòng với chính mình.

Do đó để nhằm nâng cao trình độ kiến thức về chuyên ngành máy tính, hằng ngày ngoài việc học các môn chính ở trường thì Hưng đã dành khoảng thời gian rảnh rỗi để lên mạng, vào thư viện hoặc ra các hiệu sách cũ tìm kiếm những thông tin, sách vở liên quan đến máy tính để đem về và tự học. Ngoài ra, để phục vụ tốt cho việc học vi tính, Hưng còn dành thời gian để học ngoại ngữ nhằm hỗ trợ cho việc dịch những trang webs và tài liệu nước ngoài liên quan đến lĩnh vực máy tính.

Đánh giá về quá trình tiếp cận và sự thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Hưng trong thời gian qua, Thạc sĩ Lê Ngọc Sơn, chuyên gia thiết kế webs (thuộc Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM) người trực tiếp hướng dẫn Hưng, chia sẻ: “Hưng là một người chịu khó mày mò và có niềm đam mê, cùng tinh thần tự học cao. đây là sinh viên khá nhanh nhạy, luôn tạo được cho bản thân một tinh thần thoải mái nên rất dễ thành công trong mọi việc”.

Hiện Hưng đang chuẩn bị kiến thức để tham dự kỳ thi thiết kế webs quốc tế sẽ được tổ chức tại Canada vào tháng 9 tới.

“Học giỏi công nghệ thông tin không chỉ là lên lớp nghe thầy, cô giảng và làm hết các bài tập được bắt buộc là đủ; mà nó còn đòi hỏi người học phải có sự đam mê và tinh thần tự học là chính. Bởi lẽ đây là một lĩnh vực luôn luôn thay đổi. Do đó nếu chúng ta không biết tự thu thập thông tin và thụ động trong việc tiếp cận thì sẽ không thể học tốt được”, Hưng tâm sự.

ĐÌNH LÝ
(SGGP-12G)

Tin cùng chuyên mục