Nước Pháp có những “ngày Việt” rất vui

Có một câu chuyện rất khác về nước Pháp, đó là Festival Vietnam lần đầu tiên được tổ chức tại Larmor-Plage. Nhiều người dân ở thành phố biển này đã dành hai ngày cuối tuần mê say xem diễu hành đám cưới truyền thống, Tết Trung thu - Tết cổ truyền Việt và ngỡ ngàng nhận phong bao lì xì bằng tiền Việt.

Khoảng 200kg áo dài, 200kg đồ trang trí vận chuyển từ Việt Nam sang, cùng cả tấn nguyên vật liệu tự chế tại Pháp đã được chuẩn bị cho lễ hội nằm trong khuôn khổ dự án lớn Toucher Arts và Tháng Việt Nam tại Larmor-Plage do Tòa thị chính thành phố Larmor-Plage kết hợp với 3 hiệp hội Art Space, Vietnam Bretagne Sud và APPEL Lorient tổ chức từ 30-6 đến 2-7-2023.

Khoảng 1.000 người dân địa phương và du khách tham gia không chỉ ngạc nhiên về sự đa dạng và sức hấp dẫn tươi trẻ của các hoạt động trong lễ hội, mà còn thích thú trước những điều đặc biệt: đoàn diễu hành của hơn 100 sinh viên quốc tế cùng người Việt tại Pháp, người Pháp trong trang phục dân tộc - áo dài truyền thống Việt Nam tái hiện hình ảnh đặc sắc ngày tết như ông Táo, trao phong bao lì xì…; màn trình diễn của 7 con lân, chủ yếu do các em gái biểu diễn; hơn 10 gian hàng giới thiệu món ăn đường phố Việt Nam; workshop trang trí mẹt tre - tập làm tranh Đông Hồ trên giấy dó - vẽ thư pháp...; hơn 50 nghệ sĩ không chuyên tham gia buổi hòa nhạc mang tên Toucher Arts - Les Traditions et Légendes du Vietnam - Chạm vào truyền thống và huyền thoại của âm nhạc Việt...

Festival Vietnam tại Larmor-Plage, Pháp

Festival Vietnam tại Larmor-Plage, Pháp

Làm cách nào huy động được nhiều người tham gia với kinh phí tối giản nhất để tổ chức một lễ hội đa dạng về văn hóa Việt như vậy ở nước ngoài? Nhạc sĩ Hoàng Thu Trang - Trưởng ban tổ chức, cho biết: “Quan trọng và ý nghĩa nhất là để chính các em thanh thiếu niên Việt hoặc gốc Việt tự làm, phụ huynh chung tay. Các em là nhà thiết kế các hoạt động. Các em là nhân lực. Các em cũng tự quảng bá và trực tiếp giới thiệu văn hóa Việt trong trường từ tiểu học đến trung học tại Larmor-Plage và Nante. Các em cũng là những nhà tài trợ công sức. Các em thuyết trình, dạy về văn hóa Việt hấp dẫn đến nỗi có học sinh Pháp về nhà thuyết phục rồi kéo được cả bố mẹ đến Larmor-Plage dự lễ hội”.

Để làm được điều này, dự án đã huy động sự tham gia của 25 học sinh, sinh viên từ 12-20 tuổi gốc Việt đến từ Pháp, Mỹ, Anh, Australia, Đức và Việt Nam. Các tình nguyện viên chung tay thực hiện triển lãm tranh của trẻ em từ gần 20 nước trên thế giới gửi về hưởng ứng tình đoàn kết quốc tế và quan hệ bền vững nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam, huy động 500 áo dài cho chương trình 2LIFE ÁO DÀI mang tới cuộc đời thứ hai cho những bộ áo dài đã qua sử dụng bằng cách trao tặng bạn bè Pháp như một món quà giàu giá trị văn hóa và cũng hết sức nhân văn...

Đổi lại, điều thiết thực nhất mà 25 học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia dự án của Toucher Arts cũng như Lễ hội Việt Nam tại Larmor-Plage thu về là khai thác được năng lực bản thân một cách tối đa, khám phá khả năng của chính mình. Mỗi em đều có 6 tháng rèn luyện kỹ năng mềm trước khi bước vào 3 tuần tập trung cọ xát, rèn luyện tại Pháp - tình cảm vì thế cũng gắn bó sâu sắc hơn. Lúc phải chia tay, nhiều em bật khóc.

Em Nguyễn Minh Khôi (từ Việt Nam sang) đã viết dòng lưu bút: “Toucher Arts mang lại cho con những cảm xúc không thể quên cùng nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đầu tiên là những lần tập luyện đầy khó khăn để chuẩn bị thuyết trình trước toàn trường. Lúc phát biểu rất ngại ngùng, sợ sệt nhưng con đã vượt qua và kêu gọi được nhiều áo dài cho dự án”.

Nhạc sĩ Hoàng Thu Trang cho biết, chương trình đi đến các trường học tại Pháp để dạy - giới thiệu về văn hóa Việt, tới đây vẫn được Toucher Arts duy trì. Nếu điều kiện cho phép, Lễ hội văn hóa Việt Nam quy mô lớn và tạo ra những ngày Việt rất vui tại Pháp như kể trên có thể tổ chức vào đầu mùa hè hàng năm.

Tin cùng chuyên mục