Rộn ràng tết...

Hà Nội ngày cận tết
Rộn ràng tết...

Tiết Xuân trở lạnh, phía Bắc sắc đào đỏ thắm. Trời xuân hanh hanh nắng, phía Nam nhộn nhịp những chuyến xe chở hoa, dưa hấu... về cho phiên chợ cuối năm. Tết đang đến gần ở mọi miền, mọi nhà...

Hà Nội ngày cận tết

Sáng nay, 26 tháng chạp, không khi tết mới thực sự đến với Hà Nội.

Trên đường Nhật Tân - Quảng Bá, “con đường hoa tết” sáng hôm nay rất đông người đến “thưởng hoa”. Nói là “thưởng” hoa, vì người đi xem và khảo giá là chính, người mua rất ít. Người ta đợi thêm một hai ngày nữa, chờ giá hoa hạ xuống.

Hối hả để góp thêm sắc màu cho tết

Hối hả để góp thêm sắc màu cho tết

So với năm ngoái, giá đào, quất năm nay đắt hơn. Một gốc đào thế năm ngoái chừng triệu đồng thì năm nay lên khoảng 1,3 triệu đồng, cho dù năm nay thời tiết thuận lợi, đào khá nhiều và nở đúng tết. Trên đường Nhật Tân, không chỉ có đào Nhật Tân, Phú Thượng, mà đào Xuân Đỉnh, Xuân La, đào Hà Đông cũng dồn về.

Không chỉ Nhật Tân- Phú Thượng, Hàng Lược - những “trung tâm hoa” đông người, mà những con đường chính trong nội thành luôn quá tải. Số ô tô cá nhân tăng lên nhanh chóng mấy năm qua khiến đường phố Hà Nội những ngày này như bị lèn chặt bởi ô tô.

Trên đường Đê La Thành - Khâm Thiên, từ 7g sáng đã kẹt. Kẹt dữ dội nhất là đoạn đường Kim Liên - Đại Cồ Việt - Giải Phóng - Lê Duẩn, người xe chen chúc, nhích từng bước vì lúc này ai cũng tranh thủ, bởi tết đã đến quá gần.

Hà Tĩnh: Trúng đậm đào cảnh

Rộn ràng tết... ảnh 2

Người già vẫn ra Hàng Mã để nhớ tết xưa

Suốt mấy ngày nay, hàng trăm người dân sinh sống trên khắp địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Vinh (Nghệ An) liên tục đổ xô về xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) để chọn mua vài cây đào cảnh mang về đón Xuân Kỷ Sửu 2009. Rất nhiều người đành phải trở về tay không, vì số gốc đào cảnh tại đây hầu hết đã có chủ “đặt chỗ” cách đây khoảng 3 đến 4 tháng rồi.

Trong số 30 hộ trồng đào điển hình ở xã Thạch Vĩnh thì có hộ anh Nguyễn Văn Duẫn, ở xóm Tân Hương trồng 200 gốc đào, dịp tết này sẽ xuất ra khoảng 100 gốc, cộng với tiền bán 1.000 cây con ươm cũng được khoảng 60 triệu đồng. Hộ anh Lê Mai Thành, 150 gốc, xuất 40 gốc với thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Hộ anh Nguyễn Đình Nghệ với 60 gốc xuất khoảng 15 triệu đồng…

Đà Nẵng: Sức mua tăng đột biến

Sáng nay, tại Đà Nẵng, không khí tết đã bắt đầu rộn rịp. Tại các chợ như chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Cẩm Lệ, chợ Túy Loan,… không còn chỗ chen chân. Hầu hết các mặt hàng thực phẩm phục vụ tết tại các chợ và siêu thị cũng đã vơi dần. Chị Hạnh, một chủ hàng tạp hóa tại chợ Hàn cho biết, từ chiều hôm qua đến sáng nay, lượng người đến chợ Hàn mua sắm tăng một cách đột biến, gấp 2 lần so với mấy ngày trước đây.

Tại quảng trường 29-3, ô tô tải, ô tô con đậu chật kín để chờ mua hoa. Hoa và cây cảnh tết năm nay giá cao khoảng gấp rưỡi nhưng lại không đẹp bằng mấy năm trước vì thời tiết lạnh và mưa kéo dài. Địa lan Đà Lạt được bày bán trước nhà hát Trưng Vương là một trong những loại hoa đẹp và có giá từ 200.000 – 700.000đ/chậu.

Rộn ràng tết... ảnh 3

Mua sắm đồ thờ cúng bàn thờ gia tiên trong ngày tết

Rộn ràng tết... ảnh 4

Du khách tham quan chợ nổi Cái Răng dịp tết

Phú Yên: Nhiều hộ nghèo được tặng nhà đón tết

Sáng nay, Đảng ủy - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên đã làm lễ bàn giao 5 ngôi nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, biên đảo” cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách kịp đón Tết Kỷ Sửu. Đảng ủy - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên cũng đã bàn giao nhà tình nghĩa với kinh phí 60 triệu đồng cho ông Ma Xá, bệnh binh, cựu chiến binh người dân tộc thiểu số ở thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện miền núi Sơn Hòa. Đồng thời, tặng 3 nhà tình nghĩa khác cho gia đình liệt sĩ.

TPHCM: Lượng khách về quê không tăng

Sáng nay, tại Bến xe miền Đông (TPHCM), là ngày cao điểm tập trung khách về quê ăn tết. Tuy nhiên, theo ghi nhận, lượng khách về quê không tăng đột biến so với mọi năm vì khách đã đi rải rác trong các ngày trước đó. Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc BXMĐ, lượng khách đi tại bến tính đến lúc 11g trưa nay là 18.832 lượt khách, có 826 xe đã xuất bến trong buổi sáng.

Đến thời điểm 11g trưa, BXMĐ đã vắng khách tại các quầy vé cũng như tại nhà chờ xe xuất bến. Tại BX miền Tây, BX Chợ Lớn lượng khách cũng rất ít. Tại BXMĐ đã bố trí đến 400 xe tăng cường đề phòng lượng khách tăng cao, không để ùn ứ khách tại bến.

ĐBSCL: Tết vui vì trúng mùa

Mấy ngày cuối năm giá lúa đông xuân tăng trên diện rộng, trong khi chi phí đầu tư đang giảm mạnh nên nông dân phấn khởi. Sáng 21-1, tại các vùng thu hoạch lúa đông xuân ở Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long… lúa đông xuân đang được thu mua với giá 3.600-3.800đ/kg, lúa thường 3.300-3.500đ/kg; đặc biệt các loại lúa thơm đang được thương lái ráo riết thu mua với giá 5.500-5.700đ/kg.

Nông dân Trần Văn Ly ở xã biên giới An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang phấn khởi, nói: “Giá lúa bắt đầu nhích lên nên nông dân mừng lắm. Tôi vừa thu hoạch 1ha khoảng 5 tấn lúa, đã bán bớt 2 tấn lấy tiền chuẩn bị tết cho ấm cúng”.

Trong khi đó, nông dân các làng nghề trồng hoa ở ĐBSCL cũng rất vui vì mấy ngày qua giá hoa kiểng tăng rất mạnh, 20%-30% so với năm trước.  Không khí sắm tết tại ĐBSCL bắt đầu nhộn nhịp từ nông thôn đến thành thị. Tại thành phố Cần Thơ, các siêu thị thu hút lượng khách mua sắm tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

NHÓM PV

 Đà Lạt: Hoa hút hàng, giá tăng gấp đôi

Giá hoa thương phẩm Đà Lạt hiện ở mức cao kỷ lục so với mọi năm. Một vựa hoa trên đường Trần Quang Diệu cho biết dịp tết năm nay, hoa gì cũng hút hàng, như hoa baby, salem, cúc, cẩm chướng và đồng tiền. Giá cẩm chướng  các vựa mua vào là 2.600đ – 2.700đ, hoa đồng tiền 2.700 – 2.800đ/cành, cao gấp đôi so với năm ngoái; giá hoa ly ly mua vào tại vựa là 120.000đ/bình 5 cành, tăng gần 80% so với ngày thường. Cũng do các làng hoa ngoại thành Hà Nội bị mất trắng do ngập lụt nên thị trường Hà Nội đã hút một lượng lớn hoa tết của Đà Lạt.

Tuy nhiên, do thời tiết lạnh kéo dài nên sản lượng hoa Đà Lạt giảm hẳn, không đủ hoa cung cấp cho Hà Nội  và các thành phố lớn.

Văn Phong

Tin cùng chuyên mục