Từ trên cao nhìn xuống, làng quê yên bình như khoác lên tấm thảm đa sắc, xứng danh “vương quốc hoa giấy” của miền Tây.
Theo người dân địa phương, nghề trồng hoa giấy tại Phú Sơn đã hình thành hơn 20 năm, nhưng chỉ thực sự phát triển mạnh trong khoảng 5 - 7 năm gần đây.
Từ vài hộ trồng nhỏ lẻ ban đầu, đến nay, toàn xã có hơn 100 hộ sản xuất, mỗi năm cung ứng ra thị trường gần 1 triệu sản phẩm, chủ yếu phục vụ dịp tết.
Năm nay, hoa giấy Phú Sơn tiếp tục được thị trường ưa chuộng nhờ mẫu mã đa dạng, màu sắc phong phú. Bên cạnh các màu truyền thống như hồng, đỏ, cam, vàng, trắng, tím, nhiều nhà vườn đã lai tạo thêm các dòng lá cẩm thạch, hoa ghép tam sắc, tứ sắc, ngũ sắc trên cùng một thân cây.
Giá bán dao động từ 150.000 đến 500.000 đồng/chậu, tùy kích cỡ và chủng loại. Đối với những cây hoa giấy cao 3,6m được thiết kế làm cổng chào, nhà mát thì một cặp có giá từ 12 triệu đồng trở lên…
Một lợi thế lớn của hoa giấy Phú Sơn là khả năng thích nghi tốt với điều kiện khắc nghiệt. Để chủ động ứng phó với xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu, người dân đã đầu tư đào ao lót bạt, trữ nước ngọt, áp dụng kỹ thuật siết nước hợp lý nhằm giúp hoa nở đều, bền màu, nâng cao giá trị thương phẩm.
Theo ghi nhận, ngay từ đầu tháng Chạp, các đoàn xe từ TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ đã liên tục về làng hoa để thu mua, ký gửi hàng hóa. Không khí sản xuất, thu hoạch và vận chuyển diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối muộn.
Song song với tiêu thụ, địa phương đang hoàn tất thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa “Hoa giấy Phú Sơn”, hướng đến xây dựng thương hiệu bền vững, mở rộng thị trường và nâng tầm giá trị cho sản phẩm hoa tết đặc trưng của vùng đất này.