Sáng mãi ngọn lửa tình nguyện

Mang trong mình trái tim tình nguyện, Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM luôn có mặt ở tuyến đầu gian khó như biên giới Tây Nam, khôi phục rừng ngập mặn Cần Giờ… Để gìn giữ ngọn lửa tình nguyện, Lực lượng TNXP TPHCM hôm nay đang tiếp tục nỗ lực tiếp bước thế hệ đi trước.
Ông Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM, cùng nhiều đoàn viên, thanh niên thắp hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến đi về nguồn tại tỉnh Vĩnh Long
Ông Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM, cùng nhiều đoàn viên, thanh niên thắp hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến đi về nguồn tại tỉnh Vĩnh Long

Những người truyền lửa

Khi đất nước vừa thống nhất, nhiều thế hệ thanh niên thành phố tuổi đời mới đôi mươi đã xung phong đi khai hoang phục hóa, khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế. Những chàng trai, cô gái thị thành với bàn tay rướm máu của những ngày đầu cầm cuốc xẻng cũng quen dần với cảnh sình lầy, muỗi, đỉa của biển Kiên Giang (Tây Nam bộ), vắt, muỗi, sốt rét rừng ở Lâm Đồng, Đắk Lắk (Tây Nguyên) hay sình lầy của rừng ngập mặn Cần Giờ (TPHCM)...

Các thế hệ TNXP TPHCM luôn ghi nhớ và tự hào về câu nói của đồng chí Võ Văn Kiệt với tuổi trẻ thành phố trong lễ ra quân TNXP TPHCM vào sáng 28-3-1976 rằng: “Có bạn trẻ nào không xúc động với câu hát “Nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương”. Quê hương hôm nay không đòi hỏi mỗi người tuổi trẻ phải chết cho quê hương sống nữa. Đất nước vĩnh viễn độc lập, tự do rồi. Quê hương đòi hỏi anh phải sống và sống cho ra sống. Sống là chia ngọt sẻ bùi với nhân dân...”.

Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM Lê Minh Khoa chia sẻ, với tinh thần tình nguyện, lớp lớp TNXP thành phố lúc đó đã không quản ngại vất vả, xông pha đến những nơi gian khó nhất với tinh thần tình nguyện, nhiệt huyết cao nhất để xây dựng và bảo vệ đất nước. Những thế hệ tiếp tục hôm nay có trách nhiệm truyền lửa cho lớp trẻ mai sau.

Bà Hoàng Thị Diễm Trang, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM, bồi hồi nhớ lại: “Khi tuổi vừa đôi mươi, với tinh thần tình nguyện, chúng tôi tự hào đứng vào hàng ngũ lực lượng TNXP. Hơn 30 năm gắn bó, trưởng thành từ nữ đội viên, tôi cùng đồng đội đã tình nguyện đến những nơi khó khăn nhất của đất nước. Nay đã có tuổi, sức khỏe không còn như trước, chúng tôi có nhiệm vụ truyền lửa, truyền nhiệt huyết cho thế hệ trẻ”.

Thế hệ tiếp nối giữ lửa

Ngoài các buổi giao lưu giữa các thế hệ, tuyên truyền tập thể, Lực lượng TNXP TPHCM thường xuyên tổ chức chương trình về nguồn, trở lại căn cứ xưa để giáo dục thế hệ trẻ. Mới đây, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đông đảo TNXP tham gia dâng hương tại thị trấn Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long), trao 20 phần quà cho 20 gia đình liệt sĩ và thương binh tại huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long).

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, Bí thư Đoàn Lực lượng TNXP TPHCM, cho biết, qua những chuyến về nguồn và giao lưu, được nghe những lời tâm huyết của thế hệ đi trước đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho tuổi trẻ hôm nay.

“Ngọn lửa tình nguyện vẫn cháy mãi trong tim lớp trẻ TNXP”, ông Lê Minh Khoa tự hào khẳng định. Những chiến sĩ áo xanh đang quản lý, bảo vệ trên 7.000ha đất rừng, rừng phòng hộ Cần Giờ. Hàng ngày, các đội viên tổ chức phân luồng giao thông tại 170 chốt trên những tuyến đường. Ngoài ra, màu áo xanh quen thuộc còn tổ chức giữ xe; quản lý, điều hành 5 trạm cung cấp nước ngọt cho nhân dân vùng sâu, vùng xa huyện Cần Giờ; vận hành phà Bình Khánh - Nhà Bè, Cát Lái - Nhơn Trạch...

Không chỉ đi đầu trong lao động sản xuất, tuổi trẻ TNXP TPHCM luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua trong toàn lực lượng. Chị Nguyễn Thị Thùy Linh cho biết, khi triển khai TNXP TPHCM kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thế hệ trẻ trong lực lượng đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Kết quả của đợt thi đua là 6 công trình hoàn thành, 11 tập thể và 26 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. “Nhớ lời bác Sáu Dân (cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt), những người cộng sản trẻ tuổi của thành phố phải ra sức phấn đấu, rèn luyện, học tập gấp bội, phải nâng cao năng lực về mọi mặt, mở rộng đội ngũ đủ sức gánh vác những nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang”, chị Linh tâm sự.

Một trong những gương mặt điển hình của thế hệ trẻ TNXP TPHCM là chị Lê Thị Bích Hà, công tác tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, người vừa đoạt giải nhất của cuộc thi viết về cuộc đời, sự nghiệp cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Chị Bích Hà không chỉ giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà còn đam mê học hỏi, tích cực tham gia các phong trào xã hội. Qua các buổi sinh hoạt, hình ảnh Bác Hồ, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với những cống hiến, tình cảm dành cho Lực lượng TNXP, người dân thành phố cứ ngấm vào, rồi lớn dần, thôi thúc chị đem hết sức mình giữ cho ngọn lửa tình nguyện cháy mãi. Đó cũng là tấm lòng tri ân gửi đến những người đã thắp lửa, truyền lửa cho thế hệ hôm nay.

Tin cùng chuyên mục