Thư chúc Tết của Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Thư chúc Tết của Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước!
 
Trong niềm hân hoan đón chào xuân Ất Dậu, mừng Đảng ta 75 tuổi, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc, đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.
 
Chúc đất nước ta an bình, thịnh vượng.
Chúc mọi gia đình đều ấm no, hạnh phúc.

Thư chúc Tết của Chủ tịch nước Trần Đức Lương ảnh 1

Pháo hoa đêm giao thừa tại TPHCM

Đặc biệt, tôi gửi tới cán bộ, chiến sĩ vào thời khắc này đang vừa đón Tết, vừa thực hiện nhiệm vụ ở các vùng biên giới, hải đảo xa xôi của Tổ quốc những tình cảm nồng ấm và thân thiết nhất.
 
Thay mặt nhân dân Việt Nam, tôi gửi tới nhân dân các dân tộc trên khắp hành tinh, tới các bạn bè nước ngoài đang cùng vui Tết trên đất nước Việt Nam lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển.
 
Năm qua mặc dù có nhiều khó khăn, song với nỗ lực phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội đã giành được thắng lợi toàn diện, tạo được đà tăng trưởng cao hơn hẳn các năm trước. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đất nước thanh bình, xã hội ổn định, đời sống nhân dân trên khắp mọi vùng, miền của Tổ quốc được cải thiện. 
 
Năm Giáp Thân còn ghi đậm những sự kiện đầy ấn tượng của đất nước ta: Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 60 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 15 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, năm tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân ba cấp. Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 5 (ASEM-5) và gần đây là Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-13) do Việt Nam đăng cai tổ chức đã thành công tốt đẹp.
 
Những thành tựu đó đang khích lệ, cổ vũ lòng tự hào, tự tôn dân tộc và ý chí vươn lên của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục nâng cao thêm vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
 
Năm 2005, là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 115 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu, 60 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Năm nay là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, năm diễn ra Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII. 
 
Dù sẽ còn phải đối phó với không ít khó khăn, thách thức, song với tinh thần cách mạng tiến công của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất định quân và dân ta sẽ thừa thắng xốc tới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2005, góp phần quyết định hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch 5 năm đầu của thế kỷ 21.
 
Khí thế hào hùng của những ngày cách mạng mùa thu Ất Dậu-1945 đang tiếp tục thôi thúc và cổ vũ chúng ta! 
 
Tôi mong mỗi người, mỗi gia đình, từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các ngành, các địa phương... hãy đoàn kết một lòng ra sức thi đua yêu nước, có nhiều chương trình hành động táo bạo, thiết thực, vươn tới những thành tích, kỷ lục mới.
 
Mừng Đảng, mừng xuân.
Năm mới thắng lợi mới!
 
 

Tin cùng chuyên mục