Tiễn đưa huyền thoại tình báo Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng

Lúc 9 giờ sáng 17-6, tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TPHCM) đã diễn ra lễ truy điệu đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương.


Lễ truy điệu đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Lễ truy điệu đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và rất đông đảo đồng bào chiến sĩ đã có mặt cùng gia quyến, dự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng, tại Nghĩa trang thành phố (tại quận Thủ Đức, TPHCM).

Tiễn đưa huyền thoại tình báo Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đọc lời điếu tại lễ truy điệu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đọc lời điếu, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban lễ tang ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Quốc Hương. Lời điếu đầy xúc động:

"Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Nội chính Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu, vĩnh biệt và tiễn đưa đồng chí Trần Quốc Hương, một đảng viên cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, một cán bộ chỉ huy tình báo xuất sắc, đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta.

Từ một thanh niên yêu nước, trải qua quá trình rèn luyện, thử thách trong phong trào hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Quốc Hương luôn thể hiện tinh thần bất khuất, kiên trung của người đảng viên cộng sản, là một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, đã có nhiều đóng góp lớn cho sự nghiệp cách mạng.

Hai lần bị thực dân Pháp và đế quốc Mỹ bắt giam khi 18 tuổi và 34 tuổi, 6 năm bị tù đày ở Nhà giam Hỏa Lò, Hà Nội và ở Huế, đồng chí luôn giữ vững khí tiết cách mạng.

21 tuổi đồng chí Trần Quốc Hương làm Thư ký, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Trường Chinh, 27 tuổi làm Phó Giám đốc Nha liên lạc Chính phủ - cơ quan tình báo chiến lược. Hai lần đồng chí được Bác Hồ và Đảng cử vào Nam làm công tác tình báo chiến lược khi 30 tuổi và 45 tuổi. Đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng 3 khóa (IV, V, VI), là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, là Bí thư Trung ương Đảng khóa VI, là Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Trong cuộc sống hằng ngày, đồng chí là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, đức độ, giàu lòng nhân ái, đức hy sinh, luôn quan tâm giáo dục, định hướng rèn luyện, phấn đấu cho các con, cháu, chắt. Đối với Nhân dân, đồng chí luôn gần gũi, giản dị, bao dung, quan tâm đến mọi người.

Cả cuộc đời cống hiến, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Trần Quốc Hương luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, giữ vững nguyên tắc, mưu trí, dũng cảm, tận tụy, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là người đảng viên cộng sản kiên trung, gương mẫu, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, là một nhà lãnh đạo đức độ và tài năng. Đặc biệt, với vai trò chỉ huy tình báo chiến lược, đồng chí Trần Quốc Hương đã cùng Ban Địch tình xứ ủy Nam Bộ, Ban An ninh Trung ưong Cục miền Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức mạng lưới tình báo ở miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc.

Đồng chí Trần Quốc Hương của chúng ta không còn nữa! Một trái tim giàu nhiệt huyết cách mạng đã ngừng đập.

Tham gia cách mạng từ khi 13 tuổi, bị thực dân Pháp tù đày khi 18 tuổi, vào Đảng khi 19 tuổi, với 97 năm tuổi đời, 77 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần Quốc Hương đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Đồng chí là tấm gương sáng ngời để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân cả nước kính trọng, học tập và noi theo".

Các đại biểu, đồng chí, đồng bào đã dành phút mặc niệm vĩnh biệt đồng chí Trần Quốc Hương.

Tiễn đưa huyền thoại tình báo Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 2
Tiễn đưa huyền thoại tình báo Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 3 Các đại biểu, đồng chí, đồng báo đã dành phút mặc niệm vĩnh biệt đồng chí Trần Quốc Hương. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Thay mặt gia đình, anh Trần Hà Minh, con trai đồng chí Trần Quốc Hương bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm nghĩa tình và chu đáo mà các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan tổ chức, bạn bè, đồng bào đồng chí đã dành cho đồng chí Trần Quốc Hương.
Tiễn đưa huyền thoại tình báo Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 4 Anh Trần Hà Minh, con trai đồng chí Trần Quốc Hương bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm nghĩa tình và chu đáo mà các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan tổ chức, bạn bè, đồng bào đồng chí đã dành cho ba mình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Thưa ba, tâm nguyện của cả đời ba là hy sinh và phấn đấu cho sự nghiệp của đất nước, dân tộc. Nay về cõi vĩnh hằng, về với các đồng đội, các chú đã chiến đấu với ba. Chúng con, cháu sẽ phấn đấu hết sức mình để tiếp bước ba, vì sự phát triển của đất nước, sự trường tồn của dân tộc”, anh Hà Minh xúc động.

Tiễn đưa huyền thoại tình báo Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 5 Lãnh đạo thành phố chia buồn với gia đình đồng chí Trần Quốc Hương. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Trần Quốc Hương (tên khai sinh là Trần Ngọc Ban); bí danh Mười Hương (các bí danh khác: Lý, Trang); sinh ngày 20-12-1924; quê quán xã Vụ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI. Với những cống hiến của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Trần Quốc Hương đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chưởng Quân công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Đồng chí từ trần hồi 10 giờ 10 phút ngày 11-6, hưởng thọ 97 tuổi. Lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Đồng chí được an táng tại Nghĩa trang thành phố, tại quận Thủ Đức, TPHCM.

>> Một số hình ảnh tại lễ tiễn đưa huyền thoại tình báo Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tiễn đưa huyền thoại tình báo Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 6
Tiễn đưa huyền thoại tình báo Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 7
Tiễn đưa huyền thoại tình báo Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 8
Tiễn đưa huyền thoại tình báo Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 9
Tiễn đưa huyền thoại tình báo Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 10
Gia quyến và bạn bè tiễn đưa đồng chí Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: CAO THĂNG
Gia quyến và bạn bè tiễn đưa đồng chí Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: CAO THĂNG
Gia quyến và bạn bè tiễn đưa đồng chí Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: CAO THĂNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo cùng gia quyến, bạn bè tiễn đưa đồng chí Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuổi cùng. Ảnh: CAO THĂNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiễn biệt đồng chí Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Thành phố. Ảnh: CAO THĂNG

Tin cùng chuyên mục