Trắng đêm tìm kiếm cháu bé mất tích ở hố ga

(SGGP).- Sáng sớm 14-7, sau hơn 10 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm được xác cháu Trần Bảo Nguyên (1 tuổi) bị rơi xuống hố ga không nắp tại khu vực công trường thi công cầu Đông Trù vượt sông Hồng (phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội).

Khoảng 17 giờ chiều 13-7, cháu Đặng Văn Tùng (15 tuổi) bế cháu Nguyên là em họ ra tuyến đường đang thi công kéo dài dẫn lên cầu Đông Trù xem thả diều. Do sơ ý, cả hai bị trượt chân xuống miệng cống không nắp đầy nước tại công trình. Tùng may mắn bám được vào thành cống nên thoát nạn, còn bé Nguyên bị chìm bên dưới.

Do cống sâu hơn 3m, rộng hơn 5m lại tối và ngập bùn nên công tác cứu hộ gặp khó khăn. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương điều 2 xe bồn cứu hỏa đến hiện trường hút nước trong hố ga để tìm kiếm cháu Nguyên nhưng không thành. Chỉ đến khi đội người nhái chuyên nghiệp từ Hải Phòng lên thì xác cháu Nguyên mới được tìm thấy.

K.Nguyễn

Tin cùng chuyên mục