Trên đường đi làm về, 1 người bị nước cuốn tử vong, 1 người mất tích

Tối 30-10, ông Bùi Ngọc Du, Chủ tịch UBND xã Hà Linh (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể một người bị đuối nước, hiện còn một người mất tích.
Ngày 30-10, ở xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) mưa lớn, nước chảy xiết
Ngày 30-10, ở xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) mưa lớn, nước chảy xiết

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 30-10, chị T.T.Tr. (sinh năm 1990) và chị N.T.H. (sinh năm 1995), là người dân trú tại thôn 12, xã Hà Linh cùng đi làm công nhân tại một trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn.

Sau khi trở về đến khu vực cầu Bánh Rán, bắc qua khe Bứa (gần nhà, ở thôn 12) thì mất tích, để lại xe máy cạnh khe Bứa. Thời điểm này, do trên địa bàn có mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khu vực khe dâng cao, chảy mạnh và xiết.

Một số người dân địa phương đi qua khu vực phát hiện chiếc xe máy nhưng không thấy chị T.T.Tr. và chị N.T.H. nên đã đi tìm kiếm, song vẫn không có tung tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng triển khai phương án tìm kiếm.

Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, đã tìm thấy thi thể chị T.T.Tr., dưới khu vực khe Bứa, cách hiện trường cầu Bánh Rán khoảng 200-300m. Hiện tại, thi thể chị T.T.Tr., đã được bàn giao cho gia đình đưa về để mai táng.

Còn chị N.T.H. đến thời điểm này hiện vẫn đang mất tích.

Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân đang nỗ lực tìm kiếm. Tuy nhiên, do trên địa bàn có mưa, nước to, trời tối nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Chị T.T.Tr. và N.T.H. là chị em dâu, hoàn cảnh khó khăn.

Tin cùng chuyên mục