Trở lại Mo So

Trở lại Mo So

Mo So theo tiếng dân tộc Khmer có nghĩa là núi Vôi - tên gọi trái núi nằm trong hệ Chung Sơn, quần đảo Bà Lụa, huyện Kiên Lương, cách thị xã Hà Tiên non 30 km về phía Tây Nam.

Tròn 4 năm, kể từ chuyến đi đầu tiên năm 2002, tôi mới có dịp trở lại thăm động Mo So. Cảnh vật núi non, sông nước chẳng khác mấy, nhưng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch đã mọc lên rất nhiều. Trước đây, để đến được Mo So chúng tôi phải mất hai giờ đồng hồ, hết đi bộ, băng đồng rồi tiếp tục quá giang tắc ráng len lỏi qua nhiều con lạch, bây giờ chỉ hết 10 phút ngồi ô tô chạy thẳng một mạch từ lộ lớn vào tận chân núi.

Trở lại Mo So ảnh 1
Bộ rễ cây xuyên qua vỏ núi trong hang Mo So. Ảnh: T.T.D.

Lối mòn dạo quanh chân núi xưa kia cây dại um tùm nay cũng được khai hoang, đắp đất, rải đá trông thông thoáng đến không ngờ. Trong lòng hang người ta thiết kế cầu gỗ tại các nơi trũng nước, trang bị hệ thống máy phát điện, chiếu sáng nhằm giúp cho du khách đi lại được thuận lợi, an toàn.

Thuở xa xưa, lúc chân núi còn tiếp giáp với biển cả, một cơn chấn động địa chất đã gây ra hiện tượng đất đai lún sụt, nước biển vì thế tràn ngập đất liền. Mực nước thời ấy cao hơn mặt đất hiện nay vài ba mét đã cùng sóng biển xâm thực chân núi đá vôi. Sự tác động kéo dài theo thời gian xoáy sâu vào núi hoặc trổ hướng thông nhau tạo thành hang chân sóng. Lòng hang trông rất kỳ lạ, dạng hình bầu dục, trơn tru bóng loáng rộng rãi, có thể khom lưng luồn lách qua lại dễ dàng.

Người địa phương thường đặt tên hang cá sấu bởi truyện cổ kể rằng đây là nơi trú ngụ của loài cá sấu vốn sống rất nhiều ở vùng ngập mặn Hà Tiên. Hiện nay, chung quanh chân núi lộ diện hàng trăm, hàng nghìn hang chân sóng khiến khách phương xa lần đầu tiên ngoạn cảnh Mo So không thể tránh khỏi cảm xúc dâng trào trước vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ. Giữa động là một thung lũng có đất bằng mênh mông, có trời mây lồng lộng và vách núi lô nhô bao bọc giống hệt đấu trường giác đấu thời trung cổ.

Từ thung lũng men theo chiếc cầu cây chếch về phía Tây, du khách sẽ đặt chân vào động nước, được xem là độc đáo nhất quần thể. Ngay cửa động, chiều cao đã hơn 20 mét, nhìn lên trần, vô số dơi núi tung cánh lượn qua lại dưới luồng ánh sáng dịu dàng của giếng trời khiến cảnh vật thêm lung linh, huyền bí. Thỉnh thoảng vài con dơi lẻ đàn vút nhanh trước mặt khách. Càng vào trong, động càng hẹp dần với chiều sâu hun hút.

Đây đó, ẩn hiện sau ánh đèn vàng le lói, những cụm thạch nhũ muôn hình vạn trạng, những dòng suối quanh năm nước chảy đẹp đến ngỡ ngàng. Song gây ấn tượng mạnh mẽ là hình ảnh bộ rễ cây tuy mềm mại vẫn xuyên thủng vỏ quả núi để rồi tiếp tục phát triển sinh sôi trên nền đá ẩm ướt. Nhiều người bảo rằng tham quan động nước tốt hơn hết nên chọn mùa khô, dù đôi lúc xắn quần lội suối nhưng mới thật thú vị; đi nhằm mùa lũ nước dâng cao phải sử dụng thuyền ba lá rất khó khăn.

Người ta thường ví quần đảo Bà Lụa, Kiên Lương là Hạ Long của phương Nam - bởi ở đây đang sở hữu một hệ thống hang động và những bãi biển đẹp hoang sơ chờ khám phá. Trong đó, Mo So là hang động đẹp nhất đồng thời là di tích thắng cảnh tầm cỡ quốc gia. Trong tương lai nếu ngành du lịch địa phương khéo quảng bá, động Mo So sẽ trở thành điểm hấp dẫn kết nối giữa các thắng cảnh hòn Chông, hòn Trẹm, hòn Phụ Tử và vùng Hà Tiên.

Tour Châu Đốc – Chùa Bà – Núi Cấm – Hang Mo So – Hà Tiên 3 ngày – 2 đêm, khởi hành ngày 29 và 30-4 giá 1.189.000 đồng/khách. Đặt tour tại Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ, ĐT: 9971238 – 8422432. 

Tin cùng chuyên mục