
Những ngày qua, các nhân chứng đã lần lượt khai những gì họ trông thấy và trải qua trong nhà tù Tuol Sleng do chế độ diệt chủng Khmer đỏ lập ra. Ông Bou Meng, 68 tuổi, yêu cầu tên đao phủ Duch, bị cáo của phiên tòa, phải tiết lộ chuyện vợ ông bị hành hình như thế nào để ông biết nơi bà chết còn an táng.

Ông Bou Meng trước phiên tòa.
Theo lời ông Bou Meng kể lại, ông đã bị đánh đổ máu và cho giật điện để tự thú là nhân viên của CIA. Trong cuộc tra tấn, máu hai vợ chồng ông chảy trên nền gạch căn phòng tra khảo tù nhân.
Một lính Khmer đỏ làm nhiệm vụ đánh đập bảo ông đếm số roi bị quất. Chúng hỏi ông nhiều lần, tham gia CIA lúc nào? Ai giới thiệu vào CIA? Vì không biết CIA là cái gì, ông Bou Meng không biết phải trả lời ra sao. May mắn hơn vợ, ông Bou Meng không bị bỏ xác trong trại tù âm u chôn cùng với hơn 16.000 nạn nhân vô tội của chế độ Khmer đỏ.
Ông Bou Meng sống sót được vì đã vẽ bức hình Pol Pot cao đến 3 thước. Khi vẽ hình này, ông cũng đã bị Duch đá vào đầu vì vẽ chính xác cái bướu trên cổ Pol Pot.
Một nhân chứng khác là Chum Mey, 79 tuổi, ra khai trước tòa rằng, thời gian bị giam tại Tuol Sleng, ông bị tra khảo để tự nhận là mật vụ của KGB và CIA, khi khai không biết gì về hai tổ chức này, Khmer đỏ dùng điện giật và kềm rút móng chân ông.
Cuộc tra khảo kéo dài 12 ngày, sau cùng vì không chịu nổi những trận đòn dồn dập, ông phải nhận mình có làm việc cho KGB và CIA, dù đó là lời khai giả dối. Trước tòa, ông cho mọi người thấy các ngón chân đen đã biến dạng không giống những ngón chân bình thường của con người.
K.MINH (Theo AFP, RFI)