Ừ, tết về!

Bước qua ngày 20-12 âm lịch, nhiều người đã tính là tết rồi. Mà đúng thật, vì 23 là Tết ông Công, ông Táo. Không vội sao được, như chính khuôn mặt hớt hơ hớt hải của bất kỳ ai đi làm chỉ mong về nhà sớm hơn chút để chuẩn bị gì đó cho tết.

Ở thành phố này, có hai thứ rất dễ nhận diện khi tết cận kề. Đầu tiên là kẹt xe. Đoạn đường hàng ngày đi làm chừng 30 phút, nay ít nhất cũng phải cộng thêm phân nửa thời gian, thậm chí gấp đôi và hơn nữa nếu đúng giờ cao điểm. Nhiều người cũng tự hỏi, gần tết sao người ta ra đường nhiều thế, vì thấy nhiều người nhắn rằng sẽ về quê sớm lắm.

Hãy thử nghĩ xem, người ta đi mua sắm, giao hàng, vận chuyển hàng hóa… để mọi thứ được lưu thông cho thật trọn vẹn, cho đúng “deadline” (hạn chót). Những ngày này ra đường, sẽ thấy các shipper (người giao hàng) tất bật hơn với những chiếc xe máy chất đầy hàng hóa, quà tết. Những chiếc áo màu đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương… có mặt khắp mọi nơi, đứng kín ở các tòa nhà lớn chờ giao, nhận hàng. Kẹt xe, bực bội có, cáu bẳn cũng có. Ai cũng cố chen lên một chút, đánh liều chạy lên vỉa hè, hay đôi khi vượt cả đèn đỏ… để nhanh thêm, dù chỉ vài giây.

cn4d-7006.jpg
Người dân mua hoa tại công viên ở TPHCM vào 24 Tết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhưng tất thảy những điều đó phần nào được xoa dịu bởi sắc tết ngập tràn. Tết ở thành phố phương Nam này mọi nẻo đường đều ngập trong sắc đỏ. Năm nay, trend (xu hướng) nổi bật là treo đèn lồng đỏ làm bằng giấy ni lông, có khi mua trên các sàn thương mại điện tử chỉ 1.000 đồng/chiếc kích thước nhỏ nhất. Người ta dựng, gắn những cành cây khô rồi treo lồng đèn lên đó, kèm thêm những sợi ruy băng đỏ, bao lì xì… vô cùng bắt mắt. Các hàng bày bán đồ trưng tết không thể thiếu đủ loại vật phẩm trang trí đỏ, vàng bắt mắt. Những hoài niệm xưa như: bộ bàn ghế tre, khăn trải bàn họa tiết chăn con công, tràng pháo… cũng rất được chuộng. Hòa trong sắc đỏ ấy là những cây mai bung nở sớm, hay những chậu cúc mâm xôi vàng rực rỡ khoe sắc.

Sắc hoa cũng ngập tràn ở khắp các công viên. Như Công viên Lê Văn Tám (quận 1, TPHCM) ngay cả trước khi có Lễ hội Tết Việt đã được trang trí màu tết rộn ràng. Lần đầu tiên con đường trong Công viên Văn hóa Gò Vấp được bài trí hàng ngàn đèn lồng đủ màu sắc, hay những dải lụa nhiều màu, tạo thành thảm lụa uốn lượn trong gió. Những gánh hoa tết càng điểm tô thêm không gian, lúc nào cũng chật cứng người đến chụp hình check-in. Hay những công viên lớn như Công viên Gia Định, hoa từ khắp nơi đã đổ về, xếp ngay ngắn. Những chậu hoa giấy, hoa cúc các loại, cây tắc… đã bắt đầu theo chân người giao hàng về với mỗi gia đình, cơ quan, công sở.

Ở một góc đường nọ, là hình ảnh người đàn ông ngồi sên mứt dừa, tay liên tục đảo thật nhanh để mứt không bị cháy. Mứt dừa trắng, màu xanh lá dứa, màu tím hoa đậu biếc, màu vàng nghệ, màu đỏ gấc, màu cam cà rốt… để thấy tết ngọt và thương đến thế.

Tin cùng chuyên mục