Giữa không khí hân hoan ấy, xã Minh Châu - xã đảo duy nhất của Thủ đô đang bừng sáng với diện mạo tươi thắm, đầy tự hào, gửi gắm niềm tin sắt son vào vận hội mới của dân tộc.
Những ngày này, đặt chân đến Minh Châu, ai cũng có thể cảm nhận rõ sự thay đổi kỳ diệu.
Trên khắp các tuyến đường thôn xóm, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn và những tấm pano tuyên truyền khổ lớn được bố trí trang trọng, đồng bộ.
Sự chuyển mình từ diện mạo đến cảnh quan không chỉ làm đẹp thêm xã đảo mà còn khơi dậy niềm tự hào mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi đây trước thềm Đại hội XIV của Đảng.
Dù cách biệt về địa lý, công tác tuyên truyền tại xã đảo vẫn được triển khai linh hoạt và hiện đại.
Từ hệ thống loa truyền thanh đến các nền tảng số, thông tin về tầm vóc và ý nghĩa Đại hội XIV của Đảng được cập nhật liên tục, giúp người dân nắm bắt kịp thời những định hướng lớn của Đảng và Nhà nước.
Tại khu vực trung tâm và các khu dân cư, không khí chuẩn bị, chào mừng đại hội đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.
Sức sống của ngày hội lớn còn hiện hữu qua các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi tại địa phương.
Người dân Minh Châu hôm nay không chỉ hướng về đại hội với sự kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược, mà còn bằng hành động cụ thể để xây dựng quê hương.
Mỗi con ngõ sạch đẹp, mỗi công trình phần việc mới đều là lời khẳng định cho tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân.
Tất cả đang cùng hướng tới mục tiêu chung: xây dựng một Minh Châu "Xanh - Văn minh - Hạnh phúc", góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.