1 người tử vong, 3 người nhập viện do ngộ độc methanol

Ngày 15-7, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, đơn vị tiếp nhận 3 bệnh nhân bị ngộ độc methanol từ Bình Phước chuyển lên, gồm chị N.T.T.A. (37 tuổi) và em N.X.H. (16 tuổi) là mẹ con và anh T.K.H. (41 tuổi), đều ngụ tại Bình Phước. Cha của N.X.H đã tử vong vì ngộ độc methanol quá nặng vào ngày 14-7.
Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân bị ngộ độc methanol
Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân bị ngộ độc methanol

Bác sĩ Võ Thành Nam, Phó Trưởng khoa Thận Lọc máu, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, bệnh nhân T.K.H. nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, mắt mờ hoàn toàn. Người bệnh cảm thấy như có lớp sương mù dày trước mắt, kích thích, vật vã. Người nhà cho hay, anh H. tham gia nhậu chiều 12-7 rồi về nhà ngủ. Ngày hôm sau, anh đau đầu, buồn nôn, khó thở nặng dần nhưng nhất quyết không vào bệnh viện.

Đến ngày 14-7, nghe tin người bạn nhậu cùng đã tử vong, anh H. mới đi cấp cứu và được chuyển lên TPHCM. Tại Bệnh viện Quân y 175, anh H. có biểu hiện suy hô hấp. Kết hợp với các xét nghiệm cận lâm sàng, nhận định bệnh nhân ngộ độc methanol nặng.

Ngay sau đó, em N.X.H. và chị N.T.T.A. cũng được chuyển cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, chuyển hóa nặng, mờ mắt. Cả ba bệnh nhân được tiến hành lọc máu cấp cứu với chẩn đoán ngộ độc methanol giờ thứ 44, tiên lượng nặng. Sau khoảng 2 giờ, các triệu chứng bắt đầu cải thiện.

Đến sáng nay (15-7), 3 bệnh nhân bước đầu đáp ứng tốt với lọc máu. Trong đó, bệnh nhân 16 tuổi hồi phục hoàn toàn, bệnh nhân T.K.H. tỉnh táo và thị lực tốt. Tuy nhiên, cả 3 bệnh nhân đều không có bảo hiểm y tế nên chi phí dự kiến sẽ khá cao. “Dựa trên biểu hiện và các xét nghiệm, có khả năng các bệnh nhân không uống rượu methanol nguyên chất mà pha kèm theo ethanol”, bác sĩ Võ Thành Nam nhận định.

Trước đó, gia đình anh N.X.H. (40 tuổi, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) cùng bạn tổ chức uống rượu. Trong đó có vợ (37 tuổi) và con (16 tuổi) của anh H.. Cả nhóm uống hết 6 chai rượu (mỗi chai khoảng 500ml). Sau đó, anh H. có biểu hiện mệt mỏi, nhức đầu nên nằm nghỉ tại chỗ.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, anh chóng mặt, nôn ói và được đưa đi cấp cứu. Vợ con anh và một người trong cuộc nhậu (41 tuổi) cũng có triệu chứng tương tự và được đưa đến bệnh viện. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng sáng 14-7, anh H. tử vong, nghi do ngộ độc rượu. 3 nạn nhân còn lại được chuyển lên Bệnh viện 175.

Tin cùng chuyên mục