Ấm tình người sau hỏa hoạn

Hai ngày nay, hàng ngàn người dân khắp nơi tìm về trụ sở Tổ dân phố số 8 và trụ sở UBND phường Khương Đình để quyên góp, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần cho các gia đình có người thân gặp nạn trong vụ cháy xảy tại chung cư mini (ở số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Người có ít góp ít, người có nhiều giúp nhiều, tất cả đều bày tỏ sự sẻ chia, đùm bọc sâu sắc với nạn nhân vụ hỏa hoạn.
Ngày 15-9, nhiều người dân tiếp tục đến phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội quyên góp, chia sẻ mất mát với các gia đình nạn nhân vụ cháy. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Ngày 15-9, nhiều người dân tiếp tục đến phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội quyên góp, chia sẻ mất mát với các gia đình nạn nhân vụ cháy. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Mong gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau

Có mặt từ sáng sớm ngày 15-9, Hội Phụ nữ Trung tâm 80 (Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng tham mưu) gồm hơn 10 người tranh thủ đến trụ sở UBND phường Khương Đình để góp chút tình cảm và vật chất của mình cho người thân các nạn nhân vụ cháy. Thượng tá Bùi Thị Bích Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung tâm 80, cho biết, sau khi biết được tin qua báo chí, không ai bảo ai, trong hội các chị em đều đồng cảm bàn nhau nên làm việc gì đó để hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các nạn nhân. Có bao nhiêu ủng hộ bấy nhiêu với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, coi như là một chút chia sẻ.

Đến 15 giờ cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ với số tiền gần 7 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong cả nước. Đặc biệt, trong số các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia ủng hộ thì nhân dân và cán bộ TPHCM ủng hộ 5 tỷ đồng.

Hiện nay, để công tác tiếp nhận tình cảm và sự giúp đỡ của cộng đồng đến đúng địa chỉ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Khương Đình đã tổ chức tiếp nhận sự đóng góp của người dân. Sau khi tiếp nhận tiền, vật phẩm, người ủng hộ sẽ được phát phiếu thu với thông tin đầy đủ, đảm bảo công khai, minh bạch.

Trên tay cầm tờ phiếu thu sau khi hoàn tất các thủ tục ủng hộ, chị Trần Minh Tâm và em trai Trần Việt Hùng, nhà ở quận Tây Hồ, chia sẻ: “Chúng tôi chỉ có một chút ủng hộ, mong gia đình các nạn nhân dần ổn định, đảm bảo cuộc sống sắp tới. Và chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn khi đến đây gặp rất nhiều tấm lòng của đồng bào cùng chung tâm nguyện”.

Cách đó không xa, trụ sở Tổ dân phố số 8, phường Khương Đình cũng bố trí 2 bàn tiếp nhận vật phẩm và tiền từ người dân. Nhiều người, trong đó có cả thanh niên, các bậc cao niên đến đây quyên góp tiền, người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít với tâm niệm và hy vọng các gia đình gặp nạn sớm vượt qua lúc khó khăn này.

Bà Đỗ Thị Bình, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 8, cho biết, mấy ngày này, sau vụ cháy, rất nhiều người tìm đến giúp đỡ, người dân không chỉ ủng hộ tiền mà còn cả thực phẩm và quần áo. Không những thế, nhiều người tới đây để đăng ký cho mượn nhà làm nơi ăn nghỉ cho người nhà và các bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện khi được ra viện. Có người còn hỏi thông tin nạn nhân bị thương để tình nguyện đến bệnh viện chăm sóc như người thân.

Lực lượng thanh niên hỗ trợ đưa vật phẩm quyên góp về nơi tập kết để phân chia cho các hộ gia đình gặp nạn. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Lực lượng thanh niên hỗ trợ đưa vật phẩm quyên góp về nơi tập kết để phân chia cho các hộ gia đình gặp nạn. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bay từ TPHCM ra ủng hộ 1 tỷ đồng

Trong số nhiều người dân tới trụ sở UBND phường Khương Đình quyên góp, giúp đỡ gia đình các nạn nhân, anh Nguyễn Trọng Thành (đang sinh sống tại TPHCM) sáng 15-9 đã bay ra Hà Nội, mang theo 1 tỷ đồng tiền mặt đến quyên góp. Anh Thành sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại TPHCM, khi biết thông tin hậu quả vụ cháy đã rất xúc động nên quyết định góp phần giúp đỡ các nạn nhân để nhanh chóng vượt qua nghịch cảnh.

Tại trụ sở phường Khương Đình, không ai bảo ai, nhưng ai cũng cảm nhận được tình cảm của những người đến đây. Em Khánh Ly (đoàn viên Đoàn TNCS HCM phường Khương Đình) cho biết, 2 hôm nay em và các bạn tự nguyện đến trụ sở phường để tham gia giúp đỡ, tiếp nhận vật phẩm từ người dân mang đến và sắp xếp vào kho; đồng thời tham gia phân làn giao thông trước trụ sở phường để người dân vào quyên góp được thuận tiện nhất.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Khương Đình, cho biết, từ lúc xảy ra vụ cháy, mấy hôm nay, tối nào ông cũng về nhà lúc 12 giờ đêm. Với trách nhiệm là tổ cứu trợ, ông Hùng đã trực tiếp đi liên hệ với tất cả các hộ trong khu dân cư để nhờ các gia đình hỗ trợ khi họ trở về tạm thời có chỗ ở. “Đây là nỗi đau vô cùng lớn của người dân địa phương, tôi thấy vô cùng cảm động trước tình cảm của người dân khắp nơi khi đến ủng hộ, giúp đỡ các gia đình gặp nạn”, ông Hùng cho biết và nghẹn ngào khi nhắc về vụ cháy và sự chia sẻ của bà con trên địa bàn và người dân khắp nơi với các nạn nhân.

“Hôm qua có 4 sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân đến ủng hộ 36 triệu đồng. Các cháu nói, đây là tiền làm thêm, vụ việc thương tâm quá, nên đến giúp đỡ. Hay như một sinh viên của trường nhạc cũng chia sẻ, khi nhận tháng lương đầu tiên được 10 triệu đồng, cháu cũng mang hết đến ủng hộ”, ông Hùng nhớ lại và chia sẻ thêm: “Sáng nay cũng có một người dân TPHCM đến giúp đỡ 100 triệu đồng, sau đó vội ra sân bay nên tôi chưa kịp hỏi tên”.

Kiểm tra 3 tổ chức Đảng sau vụ cháy

Ngày 15-9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội ký ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng gồm: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Theo quyết định, việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng nêu trên nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Tin cùng chuyên mục