Biến phế liệu thành tác phẩm nghệ thuật

Tại một khu xưởng nhỏ ở Dải Gaza, anh Fakher Hamad - một thợ rèn khiếm thính - dành hàng giờ mày mò tái chế phế liệu kim loại thành những tác phẩm điêu khắc và đồ nội thất tinh xảo với đủ kích cỡ. 
Biến phế liệu thành tác phẩm nghệ thuật

Các tác phẩm điêu khắc nhỏ xinh tạo hình xe mô tô (ảnh), rắn, bọ cạp, búp bê, hay những chiếc xe ngựa có kích thước đúng bằng xe ngựa thật là những sản phẩm sáng tạo mà anh Hamad rất tự hào.

Nghệ nhân 35 tuổi này chia sẻ: “Tôi nảy ra ý tưởng này cách đây 1 năm, khi cuộc giao tranh giữa Israel và Palestine xảy ra khốc liệt ở Dải Gaza, khiến nhiều tòa nhà trở thành đống đổ nát”.

Lo lắng phế liệu kim loại từ những đống đổ nát sẽ khiến các em nhỏ bị thương khi đang chơi đùa hoặc làm ô nhiễm môi trường, anh Fakher Hamad bắt đầu tái chế những phế liệu này thành các tác phẩm nghệ thuật.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy, tại Dải Gaza hiện có khoảng 49.000 người khuyết tật, chiếm 2,4% dân số ở vùng lãnh thổ này.  

Tin cùng chuyên mục